Theo truyền thông Anh, Hoàng tử Harry đã được hoàng gia hỗ trợ sau vụ sảy thai của Meghan. Tuy mối quan hệ giữa Harry và William nhiều lần lộ ra căng thẳng, rạn nứt nhưng Công tước xứ Cambridge đã gạt hết mọi mâu thuẫn sang một bên để giúp đỡ em trai.
Đồng thời, cả Nữ hoàng Elizabeth II, Thái tử Charles và những thành viên hoàng tộc khác cũng được cho là đã đoàn kết lại với nhau để chia sẻ với Harry và Meghan sau khi họ mất đi đứa con thứ hai. Một người trong cung điện tiết lộ: "Dĩ nhiên là nỗi buồn đó được cả hoàng gia thấu hiểu".
Hôm 25/11, trong một bài báo đăng trên New York Times, Meghan cho biết cô đã sảy thai sau khi cảm thấy một "cơn đau quặn thắt" trong lúc thay tã cho cậu con trai đầu lòng Archie hồi tháng 7. Hôm đó, cô bắt đầu một ngày như bao ngày khác, cho chó ăn, thu dọn quần áo và bút màu của Archie, nhưng rồi cơn đau ập đến khiến Meghan hiểu có điều gì đó không ổn.
"Sau khi thay tã cho thằng bé, tôi cảm thấy nhói đau. Tôi ngã xuống sàn, ôm thằng bé trong tay, ngâm nga một bài hát ru để giữ cho cả hai chúng tôi bình tĩnh. Giai điệu bài hát rất vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với cảm giác mạnh mẽ trong tôi rằng có điều gì đó không ổn. Và tôi biết, khi tôi đang ôm chặt đứa con đầu lòng của mình, tôi đã mất đi đứa thứ hai.
Vài giờ sau, tôi nằm trên giường bệnh, nắm tay chồng. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh ấy và hôn lên các khớp ngón tay của anh ấy. Cả hai chúng tôi đều khóc như mưa. Đôi mắt tôi đờ đẫn khi nhìn đăm đăm vào bức tường trắng lạnh lẽo. Tôi cố hình dung xem chúng tôi sẽ chữa lành bằng cách nào", Meghan chia sẻ", Meghan viết.
Nhà Sussex đã bí mật chuyển đến một biệt thự trị giá gần 15 triệu USD ở khu vực Montecito thanh bình thuộc thành phố Santa Barbara trong cùng tháng Meghan sảy thai. Cặp vợ chồng cựu hoàng gia đã ôm nỗi buồn suốt nhiều tháng trước khi quyết định công khai, bởi nhận thấy nhiều bà mẹ cũng từng bị sảy thai như vậy.
Nữ công tước 39 tuổi bày tỏ: "Mất một đứa trẻ có nghĩa là mang theo một nỗi đau gần như không thể nào chịu đựng nổi, nhiều người từng trải qua nhưng ít người nói về nó. Trong nỗi đau mất mát, vợ chồng tôi phát hiện ra rằng trong căn phòng có 100 phụ nữ thì có từ 10 đến 20 người bị sảy thai. Tuy nhiên, bất chấp nỗi đau này, có một điểm chung đáng kinh ngạc là nói về chuyện đó vẫn là điều cấm kỵ, chứa đựng sự xấu hổ (không đáng có), và kéo dài chu kỳ tang tóc đơn độc".
Những chia sẻ của Meghan nhanh chóng nhận được làn sóng ủng hộ từ những phụ nữ từng bị sảy thai. Sophie King, một nữ hộ sinh làm việc cho tổ chức từ thiện Tommy's, tỏ lòng biết ơn về sự dũng cảm của Meghan. Sophie nói: "Cứ bốn người mang thai thì có một người bị sảy, nhưng đó là điều bị cấm kỵ nhắc tới trong xã hội. Vì vậy, những bà mẹ dám chia sẻ như Meghan là một bước tiến quan trọng để phá bỏ sự kỳ thị và xấu hổ đó".
Bác sĩ Christine Ekechi thuộc Đại học Sản phụ khoa Hoàng gia cũng đồng tình với sự cởi mở của Meghan. Bà nói: "Đáng buồn thay, sảy thai sớm rất phổ biến và chúng có thể là nỗi mất mát lớn với bố mẹ và gia đình. Điều quan trọng là chúng ta phải xóa bỏ mọi kỳ thị hoặc ngại ngùng xung quanh chuyện này và hỗ trợ toàn diện cho các gia đình khi họ lâm vào tình cảnh đó".
Tùng Anh (Theo Mirror)