Theo nhà bình luận hoàng gia Ingrid Seward, tổng biên tập Tạp chí Majesty, con đường trở thành vua của Hoàng tử William có thể bị ảnh hưởng bởi cuốn hồi ký sắp ra mắt của Hoàng tử Harry. Cuốn sách mới của Công tước xứ Sussex, dự kiến được phát hành vào cuối năm tới, hứa hẹn sẽ kể một câu chuyện "chính xác và hoàn toàn trung thực" về "những thăng trầm, sai lầm, bài học kinh nghiệm" của chính Harry.
Nói với GB News, Seward cho rằng Công tước xứ Cambridge là người chịu hậu quả khốc liệt nhất vì nó liên quan đến tương lai của anh ấy.
Nhà bình luận hoàng gia nói: "William có lẽ là người hứng chịu hậu quả tồi tệ nhất bởi vì giữa anh ấy và em trai đang xung đột. Và về cơ bản, nếu Harry nói ra những điều gây bất bợi cho chế độ quân chủ thì cũng ảnh hưởng tới tương lai của William. Đó không phải là tương lai của Harry vì anh ấy đã rút khỏi rồi, nhưng nó là tương lai của William".
Ngoài ra, bà Seward cũng đề cập rằng Thái tử Charles vẫn im lặng về cuốn sách mới của con trai Harry. Vì thế, có khả năng tâm điểm của hồi ký sẽ chỉ tập trung vào William và Harry.
"Tất nhiên, mọi người đều quên mất Thái tử Charles già nua đáng thương, người vẫn im hơi lặng tiếng về tất cả những chuyện này. Đó là con trai của ông ấy và đau lòng biết bao khi nghe Harry nói rằng bố mình không phải là một người bố tuyệt vời - điều mà Harry từng đề cập rồi", Seward nói thêm.
Trong khi những người theo dõi hoàng gia đang hồi hộp về nội dung của cuốn hồi ký thì có thêm một thông tin khác rằng Harry và Meghan có thể sẽ xuất bản thêm một cuốn sách khác tập trung vào "kỹ năng lãnh đạo và hoạt động từ thiện".
Một nguồn tin nói với Page Six: "Với những thông tin dồn dập như vậy, Meghan chắc chắn cũng không thể thiếu phần. Người ta đoán rằng cô ấy hoàn toàn có khả năng sẽ viết một cuốn hồi ký của mình, thẳng thắn bộc lộ tham vọng chính trị trong tương lai".
Trước đó, hôm 19/7, Công tước xứ Sussex tự xác nhận rằng đang làm việc với cây bút từng đoạt giải Pulitzer J.R.Moehringer để viết hồi ký và bản thảo đầu tiên sẽ xong vào khoảng tháng 10 năm nay. Harry tuyên bố: "Tôi viết cuốn sách này không phải bằng tư cách hoàng tử tôi có từ khi sinh ra mà là với tư cách người đàn ông tôi đã trở thành. Tôi đã đội nhiều chiếc mũ trong suốt nhiều năm qua, cả nghĩa đen lẫn bóng. Và hy vọng của tôi là khi kể câu chuyện của mình - những thăng trầm, sai lầm, bài học kinh nghiệm - tôi có thể giúp chứng minh rằng bất kể chúng ta sinh ra từ đâu, chúng ta cũng có nhiều điểm chung hơn chúng ta nghĩ".
Bốn ngày sau, Daily Mail tiếp tục tiết lộ rằng Harry thực chất đã ký hợp đồng bán tới 4 cuốn sách với tổng giá trị lên đến 35 - 40 triệu USD. Đứng trước những thông tin này, nhiều cận thần tỏ ra "tức giận và thất vọng" khi Nữ hoàng lại phải đối mặt với nỗi lo lắng về nội dung cuốn sách có thể gây bất ổn cho chế độ quân chủ, chỉ vài tháng sau cái chết của chồng bà, Công tước xứ Edinburgh.
Tùng Anh (Theo Daily Star)