Trong lúc bình luận cho trận chung kết đơn nam giữa tay vợt số một Novak Djokovic và Matteo Berrettini diễn ra chiều 11/7 (theo giờ Anh), ngôi sao quần vợt người Pháp Marion Bartoli tiết lộ rằng cô đã có một buổi uống trà, trò chuyện với Nữ công tước xứ Cambridge.
Phát biểu trên chương trình trực tiếp của BBC Radio 5, Bartoli kể: "Hôm qua tôi đã có một buổi trà chiều với Nữ công tước và chúng tôi bàn luận về việc liệu George có được mặc chiếc áo đấu tại Wembley hôm nay hay không".
Tuy nhiên, nhà vô địch quần vợt nói thêm rằng Kate "không quan tâm lắm" đến ý tưởng này.
"William ủng hộ chuyện này lắm nhưng Kate lại không quá hứng thú, vì vậy chúng ta hãy chờ xem", Bartoli nói với bạn nghe đài.
Cuối cùng, hoàng tử sẽ tròn 8 tuổi vào cuối tháng này đã xuất hiện trong bộ vest bảnh bao, như phiên bản nhí của bố William. Giống như trận đấu ở vòng 1/8 giữa Anh và Đức, George cũng mặc vest, đeo cà vạt sọc chéo ton sur ton với Công tước xứ Cambridge.
Ngay từ đầu trận chung kết giữa Anh và Italy, cậu bé đã được reo hò sung sướng khi Luke Shaw ghi bàn ở phút thứ hai. Nhưng niềm vui của George cũng như người dân Anh không kéo dài lâu bởi ở phút thứ 67, cầu thủ Leonardo Bonucci đã gỡ hòa cho Italy. Chung cuộc, đội bóng áo thiên thanh giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu, phá huỷ giấc mộng vô địch Cúp châu Âu kéo dài 55 năm của Anh.
Trên khán đài, con trai cả của nhà Cambridge thẫn thờ, buồn bã. Cậu bé được bố kéo sát vào người, đặt tay lên vai an ủi. Với tư cách Chủ tịch danh dự Liên đoàn bóng đá Anh, Hoàng tử William sau đó đã có đôi lời nhắn nhủ, động viên đội bóng quốc gia.
Đăng trên Twitter, hoàng tử 39 tuổi viết: "Thật đau lòng. Chúng mừng chiến thắng vĩ đại của đội tuyển bóng đá quốc gia Italy. Với đội Anh, tất cả các bạn đã tiến rất xa, nhưng thật đáng buồn hôm nay không phải là ngày của chúng ta. Tất cả các bạn có thể ngẩng cao đầu và tự hào về bản thân mình - tôi biết các bạn sẽ còn nhiều cơ hội nữa trong tương lai".
Tùng Anh (Theo Mirror)