Vườn rau hữu cơ xum xuê hoa trái của mẹ Việt ở Mỹ Mẹ Việt ở Mỹ rèn hai con tự ngủ nhàn tênh Khu vườn dài 25 m, rộng 7 m của gia đình Quỳnh ở tiểu bang North Carolina quanh năm ngập tràn sắc hoa. Ngoài vườn rau hữu cơ đủ loại, bà mẹ hai con trồng nhiếu nhất là hoa hồng. Hàng sáng, mẹ Việt này đưa hai con ra vườn tắm nắng và tận hưởng không khí trong lành. Quỳnh cho hay tuần đầu tiên trong tháng 5 là dịp hoa hồng nở rộ, ngát hương thơm. Vườn nhà Quỳnh có 4 loại hồng, đều là những loại dễ trồng, dễ chăm sóc. Bé lớn tên Ngân, hơn hai tuổi, thường được mẹ hướng dẫn cách chăm sóc cây cối. Quỳnh hy vọng những thói quen hàng ngày này sẽ giúp các con thêm yêu thiên nhiên. Hoa hồng được trồng dọc khu vườn tạo thành bức tường hoa hoành tráng. Hoa sai tới mức mẹ Quỳnh thường hái vào làm nước hoa hồng. Cô hái những bông hoa tươi buổi sáng, ngắt cánh thả vào bồn tắm trước khi ngâm mình tận hưởng cuộc sống. Những cây hồng ba năm tuổi được trồng dọc lối vào nhà. Yêu thích làm vườn, Quỳnh trồng đủ loại cây. Cô tính sang năm mua nhà rộng hơn sẽ quy hoạch khu vườn hoành tráng. Khu vườn mang hương vị Việt giúp vợ chồng cô vơi nỗi nhớ quê hương Khoảng sân ngát hương hoa. Những khóm ly vàng, hồng trước nhà tỏa hương thơm ngát. Ngoài hồng, ly, Quỳnh cũng trồng thêm tulip... ... cẩm tú cầu và hoa đào. Hà Phương Ảnh: Nhân vật cung cấp