Hôm 16/10, con vật ngã quỵ sau khi phải đi bộ trong khi cả hai chân bị xích lại và bị những người quản tượng dùng bullhook - thanh kim loại có 2 ngạnh sắc nhọn ở đầu giống như sừng bò - đâm vào da thịt.
Những bức ảnh được chụp lại cho thấy Kanokata được phủ một tấm chăn lên người, trong khi những người dân địa phương ở Sigiriya, miền trung Sri Lanka, thì đứng nhìn con vật ngã xuống đất và qua đời.
Cái chết của Kanokata làm dấy lên nhiều lo ngại về cách đối xử đối với loài voi trên quốc đảo ở Ấn Độ Dương này, nơi những con voi thường phải tham gia vào các lễ hội tôn giáo cũng như phải chở khách.
Theo các nhóm hoạt động vì quyền động vật, cần phải có thêm nhiều điều luật để bảo vệ loài voi, do hiện tại những kẻ bạo hành voi chỉ bị phạt một khoản tiền quá nhỏ.
Hiện các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để tìm hiểu sự việc, nhưng theo Paul Healey, thuộc tổ chức Moving Animals, thì cái chết của Kanokata là hoàn toàn không thể tránh khỏi.
"Nếu như các du khách vẫn đòi được cưỡi voi, thì sẽ vẫn còn những con voi phải chịu đựng và chết vì kiệt sức như thế này", Healey nói. "Các nhà hoạt động và yêu động vật Sri Lanka vẫn đang đấu tranh không ngừng nghỉ để được thông qua một dự luật bảo vệ phúc lợi cho loài voi, từ đó đem lại sự bảo vệ mà chúng thực sự cần. Chúng tôi kêu gọi các du khách đừng bao giờ cưỡi lên những con voi nữa".
Hướng Dương (Theo Metro)