Ông Wang Liutai là người quản lý Bảo tàng Võ thuật ở Juntun - một khu dân cư nhỏ ở ngoại ô thành phố Lạc Dương, một trong bốn cố đô của Trung Quốc. Wang là một cao thủ kungfu nhưng không giống như trong các bộ phim võ thuật trên truyền hình. Ông chuyên về một kỹ thuật hiếm dành riêng cho người dân Juntun, được gọi là "đũng quần sắt". Những cao thủ trong môn này có thể để cho một khung gỗ dài 2 m, nặng 40 kg đâm mạnh vào đũng quần cũng không hề hấn gì.
Ông Wang đã luyện môn võ này được gần nửa thế kỷ và khẳng định nếu thực hiện đúng kỹ thuật thì sẽ không gây tổn thương và không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của người tập. Kỹ thuật này chỉ là một trong số rất nhiều cách thức được nghĩ ra ở Juntun để giúp các học viên chống lại áp lực, sự đau đớn hoặc các đòn đánh vào khu vực nhạy cảm. Các kỹ thuật tương tự khác bao gồm họng sắt, đầu sắt, lưng sắt. Tuy nhiên, "đũng quần sắt" là môn hiếm nhất và tới nay chỉ còn 5 học viên quanh làng vẫn theo học.
Theo ông Wang, "đũng quần sắt" chỉ có thể được luyện tập bởi những người đàn ông đã đến tuổi trường thành, dưới sự chỉ dẫn của một bậc thầy có thể dạy những bí mật cổ xưa của kỹ thuật này. Việc tự ý thử chế độ luyện tập mà không có kiến thức phù hợp có thể dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề cả đời.
Vị võ sư 65 tuổi cho biết việc rèn luyện "của quý" kiểu này không liên quan đến việc rút tinh hoàn vào khoang bụng để giảm cơn đau mà là sử dụng khí công để làm các cơ quan nhạy cảm trở nên cứng rắn hơn. Tuy gây ấn tượng với khả năng chịu đựng cơn đau cho của quý nhưng bộ môn của ông Wang không được nhiều người theo học vì nó không có nhiều tính ứng dụng.
Tùng Anh (Theo The Paper)