Nick Carter chia sẻ trên Twitter ngày 22/4: "Chúng tôi tự hào thông báo rằng thiên thần nhỏ của chúng tôi đã chào đời. Nhưng dù là một bậc cha mẹ am hiểu, đôi khi mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch. Chúng tôi đã gặp một vài biến chứng nhỏ nhưng mọi thứ có thể tốt hơn một chút sau đêm đầu tiên".
Ngôi sao nhạc pop gửi lời cảm ơn bạn bè, người hâm mộ đã cầu nguyện cho gia đình anh trong thời gian này. Một ngày trước đó, Nick Carter đăng tải trên Instagram bức ảnh trong bệnh viện, nơi anh chống tay lên trán đầy suy tư, lo lắng. Nick viết: "Tôi là người có niềm tin. Tôi cầu xin Chúa hãy ban cho tôi sức mạnh để bảo vệ mẹ và em bé".
Nick và Lauren thông báo tin vui mang bầu con thứ ba vào tháng một năm nay. Nam ca sĩ 41 tuổi tiết lộ rằng em bé đến với gia đình anh một cách kỳ diệu. Trong các bài đăng sau đó, Nick Cater chia sẻ niềm vui chen lẫn nỗi lo khi vợ có tiền sử mang bầu khó khăn. Lauren Kitt - vợ Nick - từng sảy thai hai lần vào năm 2015 và 2018.
"Cảm ơn Chúa vì lần này em bé khỏe mạnh", Nick tâm sự hồi tháng 2. "Cô gắng giữ được gia đình an yên, hạnh phúc là điều rất quan trọng, đặc biệt khi có nhiều rủi ro cao. Trước đây tôi chưa bao giờ biết rằng trở thành bố và chăm sóc cho các thiên thần nhỏ là công việc quan trọng và vĩ đại nhất đời mình".
Nick Carter và Lauren Kitt kết hôn năm 2014 tại Santa Barbara, California. Vợ chồng nam ca sĩ đã có con trai Odin 5 tuổi và con gái Saoirse một tuổi.
Hoài Vũ