Tôi 30 tuổi, có vợ và con trai 17 tháng. Cuộc đời của tôi đáng lẽ sẽ không đi vào bế tắc như hôm nay nếu 3 năm trước tôi cứng rắn. Tôi và vợ từ lúc yêu cho tới lúc cưới đã trải qua quá trình cực hình, tra tấn về thể chất cũng như tinh thần. Cô ấy muốn kiểm soát tôi mọi thứ, từ công việc, bạn bè, điện thoại của tôi cô ấy cũng giữ và xóa sạch hết danh bạn bè, chỉ lưu lại vài người ở bên cô ấy. Mỗi lần tôi đi ra ngoài là cô ấy đòi đi theo, bất cứ tôi làm việc gì hay đi đâu cô ấy cũng muốn biết. Tôi ăn mặc cũng phải theo gu của cô ấy, những bộ áo quần trước đây của tôi mà vợ không thích là bị vứt. Bất cứ ai gọi điện cho tôi mà số lạ là cô ấy gọi lại ngay và hỏi.
Công việc của tôi đòi hỏi có chút giao tiếp, quan hệ xã hội, vậy mà tôi nói chuyện với phụ nữ nào, bất kể họ bao nhiêu tuổi là cô ấy chửi rủa. Càng lúc tôi càng thấy hối hận vì đã cưới một người vợ như thế. Tôi chưa bao giờ gái gú, rượu chè, vì thế nhiều lần tôi muốn được giải thoát nhưng nghĩ đến con lại thương, cố ráng chờ thêm chút. Mới đây, tôi biết vợ còn hẹn người yêu cũ ra quán bia. Tôi không biết mối quan hệ của vợ với người cũ như thế nhưng, cũng chẳng muốn biết, bởi cô ấy đã làm tôi mất hết tình cảm do ghen tuông và áp đặt tôi ghê quá. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Thuận
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.