Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đã bắt giữ và tạm giam Nguyễn Thị Nga (trú thôn Thành Long, xã Yên Lư, Yên Dũng) về hành vi giết người.
Trước đó, ngày 9/2, Công an huyện Yên Dũng nhận được tin báo của Trung tâm y tế huyện về việc ông Dương Xuân Mận (49 tuổi, chồng Nga) chết trước khi được đưa tới cấp cứu.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên cơ thể ông Mận có một số vết thương và nhiều biểu hiện nghi vấn về nguyên nhân chết.
Phía gia đình nạn nhân cho biết ông Mận tử vong do uống rượu say, bị ngã ở bậc thềm dẫn đến tổn thương vùng đầu, cằm gây mất máu. Tuy nhiên, qua điều tra, Công an huyện Yên Dũng nhận định những vết thương trên cơ thể nạn nhân không thể là nguyên nhân gây ra cái chết.
Qua điều tra, khoanh vùng, Nguyễn Thị Nga nổi lên có nhiều nghi vấn. Sau thời gian tổ chức mai táng cho chồng, Nga có biểu hiện tâm lý hoang mang, lo sợ. Ngày 3/3, lực lượng chức năng đã vận động được Nga ra đầu thú.
Nga khai nhận, chiều 9/2, ông Mận đi về nhà trong tình trạng say rượu, bị ngã úp mặt xuống bậc cửa. Nga ra đỡ thì bị chồng chửi bới. Tức giận, Nga đi lấy một đoạn dây vải khoảng 70cm mang vào trói hai tay ông Mận lại, sau đó đi tìm quần áo để thay cho chồng.
Dìu được chồng vào trong phòng, thấy ông Mận vẫn chửi bới, Nga lấy băng dính quấn chặt miệng nạn nhân, sau đó dìm đầu chồng vào chậu nước trong khoảng 1 phút.
Nghĩ chồng không sao, Nga thay quần áo cho ông Mận rồi đặt lên giường, đắp chăn. Tới 22h cùng ngày, gọi chồng nhưng không thấy trả lời, Nga lại kiểm tra nhưng ông Mận đã chết.
Việt An