Hôm qua, vợ của cây viết ẩm thực nổi tiếng Anthony Bourdain đăng bức ảnh con gái 11 tuổi Ariane biểu diễn tại một buổi hòa nhạc vào cuối tuần, chỉ hai ngày sau khi cha cô bé tự tử.
"Con gái bé bỏng của chúng ta có buổi biểu diễn hôm nay. Con bé thật tuyệt vời. Rất mạnh mẽ và dũng cảm. Con đi đôi bốt mà anh mua cho nó đấy. Em hy vọng anh sẽ có một hành trình vui vẻ, dù anh đang ở nơi đâu", Ottavia Busia viết.
Trong bức ảnh, Ariane được trông thấy đứng cầm micro, sau lưng là ban nhạc của cô bé. Ariane đi đôi bốt cao cổ màu đen với đinh tán hầm hố. Đây là món quà mà cô bé nhận được từ cha mình, đầu bếp Bourdain.
Vị đầu bếp 61 tuổi từng ăn bún chả với ông Obama ở Hà Nội năm 2016, đã treo cổ bằng đai áo choàng trong phòng tắm một khách sạn tại Pháp vào sáng 8/6 khi đang trong quá trình quay một tập của show ẩm thực Parts Unknown tại đây.
Thi thể của Bourdain được phát hiện bởi bạn thân Eric Ripert, đầu bếp kiêm chủ một nhà hàng tại New York. Chính quyền Pháp tuyên bố cái chết của Bourdain là một vụ tự tử.
Ottavia Busia và con gái Ariane hiện sống ở thành phố New York. Bà Gladys (81 tuổi), mẹ của đầu bếp Bourdain, cho New York Times hay vợ cũ Busia là người đứng ra lo thủ tục nhận xác và tang lễ của con trai. Busia và Ariane cũng được thừa hưởng phần lớn tài sản của Bourdain.
Ripert là người mai mối Busia cho Bourdain khi từng tuyển cô làm việc cho nhà hàng của ông. Chưa từng tưởng tượng sẽ làm cha nhưng Bourdain và Busia vẫn quyết định thử sau một thời gian bên nhau. Busia sau đó đã sớm mang thai. Cùng năm đó họ kết hôn và chào đón con gái Ariane, đứa con duy nhất của đầu bếp quá cố.
Trước khi tự sát, Bourdain đang hẹn hò với nữ diễn viên 42 tuổi Asia Argento. Tuy nhiên, Bourdain và Argento không yêu đương theo kiểu truyền thống. Cả hai tôn trọng tự do của nhau. Một tuần trước khi Bourdain tự kết liễu đời mình, Argento được trông thấy thân mật với nhà báo Clement Hugo ở Italy.