Anh Nhân quê ở Quảng Ngãi, vào TP HCM làm việc. Vợ anh bị bệnh nặng, hiện điều trị tại quê. Anh Nhân một mình thuê trọ ở quận Tân Bình đã được 4 năm nay. Ngày trước anh cũng bươn chải đủ nghề, nhưng làm ăn thua lỗ, nên chuyển sang nghề chạy xe ôm kiếm sống đến giờ.
Anh kể, khoảng 14h ngày 2/8, khi giao hàng đến khu vực ngã ba Lam Sơn, huyện Hóc Môn (TP HCM) anh đã bị một người lừa mất chiếc xe máy Honda Wave Alpha màu xám lông chuột. Toàn bộ tiền, giấy tờ để trong cốp xe cũng mất hết. "Người này tôi đã chở 2 lần, cũng gọi là quen biết. Đến chiều 2/8 khi tôi đến phòng trọ của người này để giao đồ thì hắn mượn xe, bảo đi mua nước đá rồi quay lại ngay. Vì cũng quen biết, tin tưởng nên tôi giao xe cho hắn, nhưng mãi không thấy về. Sốt ruột quá tôi gọi điện thoại cho hắn thì tắt máy, khi ấy mới biết mình bị lừa", anh Nhân kể.
Cảm thông trước hoàn cảnh sống khó khăn, nhiều mạnh thường quân đã hỗ trợ anh Nhân một số tiền. Vợ chồng anh Tòng - chủ một quán ăn tại phường 3, quận 11, TP HCM, sau khi biết được câu chuyện và số điện thoại của anh Nhân, đã chủ động gọi: "Anh đến đi tôi sẽ giúp anh". TP HCM đang thực hiện giãn cách xã hội nên anh Tòng không được ra ngoài, anh đã gửi địa chỉ để anh Nhân đến.
Quyết định tặng chiếc xe SH cũng là phương tiện đi lại của mình để anh Nhân có thể tiếp tục làm việc trong mùa dịch, anh Tòng cho biết: "Trong suốt quá trình trò chuyện, hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nhân, vợ chồng tôi quyết định tặng anh chiếc xe SH của gia đình cùng 1 triệu đồng để anh trang trải trong một thời gian. Trong nhà mình cũng có vài chiếc xe cũ và mới. Mình nghĩ nếu mình tặng cho anh ấy chiếc xe cũ, anh đã khổ như vậy nhỡ xe hỏng thì còn mất tiền sửa chữa nữa. Vậy nên gia đình có cái xe SH đang chạy, mình quyết định tặng luôn. Mình giúp họ từ tâm chứ không tính toán thiệt hơn. Từ trước đến nay mình cũng tặng hơn chục chiếc xe cho các hoàn cảnh tương tự. Cứ tặng xe rồi lại mua chiếc khác và lại tặng. Mình nghĩ người ta khó khăn nếu cho tiền thì tiêu cũng hết. Nhưng nếu tặng xe máy để họ làm công cụ đi lại, kiếm sống thì ý nghĩ hơn rất nhiều", anh Tòng nói.
Vợ chồng anh Tòng lâu nay cũng thường xuyên làm các hoạt động từ thiện tại nơi sinh sống. Anh Tòng bảo, gia đình không quá giàu sang nhưng vợ chồng anh luôn cố gắng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình.
Lê Hân