Anh Trịnh Nam Thái (kinh doanh online, làm video du lịch) và chị Phạm Bích Ngọc (phụ trách ngôn ngữ Tiếng Việt tại một công ty cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến) cho biết cả hai quen và bắt cặp từ khi chơi Audition vào năm 2007. "Chúng mình nói chuyện thấy hợp gu, có thể tâm sự, chia sẻ mọi thứ. Trải qua nhiều thăng trầm, đến 2017, chúng mình quyết định tiến tới hôn nhân", anh Thái kể.
Lúc anh Thái cầu hôn vợ trên tầng cao nhất của một tòa nhà, chị Ngọc đã gật đầu đồng ý và nói một câu khiến anh nhớ mãi: "Em chưa muốn sinh nhưng khi nào chồng muốn, em sẽ suy nghĩ". Với câu nói này, sau cưới, cặp vợ chồng ngầm hiểu về quyết định không sinh con và cùng nắm tay nhau thực hiện ước mơ du lịch khắp thế giới.
Nói về quyết định không sinh con, anh Thái cho hay: "Thực sự chúng mình khó có thể hiện thực hóa ước mơ du lịch thế giới mà vẫn có thời gian chu toàn cho con cái. Và điều quan trọng là mình không chắc con có thích đi du lịch như bố mẹ hay không. Mang con đi du lịch quốc tế cũng gặp rất nhiều chuyện phức tạp. Nếu bạn ở hoàn cảnh của mình, chắc bạn cũng không muốn con cái sinh ra đã phải phiêu bạt cùng bố mẹ, đúng không?". Thêm vào đó, khi suy xét kỹ càng, anh Thái cho rằng hôn nhân hạnh phúc phải được bắt đầu và nuôi dưỡng bằng tình yêu đích thực, từ ngày này qua ngày khác, còn con cái chỉ là hệ quả của tình yêu, chứ không phải là yếu tố bắt buộc để giúp vợ chồng củng cố hôn nhân.
Còn chị Ngọc có suy nghĩ không sinh con ngay từ khi còn nhỏ bởi vẫn nhớ như in một bộ phim tài liệu về cảnh phụ nữ đi sinh, chịu nhiều vết thương trên cơ thể. Và tới giờ, chị cũng nhận ra chưa sẵn sàng để làm mẹ...
Khi đã thống nhất được tư tưởng, cặp vợ chồng anh đã lập kế hoạch cụ thể để thuyết phục bốn bố mẹ. Ban đầu, cả hai chọn "chơi bài cầm chừng", hứa cố gắng có con trong 3-5 năm. Tuy nhiên, dần dà, trong mỗi cuộc nói chuyện, cả hai nhắc tới quyết định chung về việc không sẵn sàng để có con, nhằm tìm hiểu tâm lý của bố mẹ hai bên, sau đó mới chia sẻ lý do không muốn sinh.
"Phản ứng lúc đầu của bố mẹ chúng mình là khó chịu và buồn bã với quyết định này của cả hai. Bố mẹ từng đề nghị chúng mình cứ đi du lịch và con đưa cho họ nuôi. Nhưng chúng mình không đồng ý vì nếu sinh con ra, tất nhiên làm cha mẹ, chúng tôi phải có trách nhiệm nuôi bé, sao lại đưa ông bà nuôi được. Đồng thời, nếu chấp nhận sinh con, chúng mình phải trả lời được ba câu hỏi: Có chăm sóc được con hay không? Chăm sóc con như thế nào? Có dành thời gian được cho con không? Chúng mình thực sự không trả lời được những câu hỏi trên, hơn nữa mình lo lắng vợ mình đẻ khó, gặp phải các ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ", anh Thái cho biết.
Sau quá trình tâm sự dài lâu, liên tục, bố mẹ đôi bên cũng mềm lòng dần. Đến bây giờ, bốn bố mẹ đều tin tưởng và động viên cặp vợ chồng vững bước trên con đường đã chọn. "Thực sự, chúng mình luôn muốn cảm ơn bố mẹ khi may mắn được bố mẹ hiểu, thông cảm, hi sinh cảm xúc để chắp cánh cho chúng mình đến gần hơn với ước mơ", cặp vợ chồng cho hay.
Tuy được bố mẹ ủng hộ với quyết định không sinh con, cặp vợ chồng vẫn vấp phải sự phản đối của những người khác. Một số người từng tập trung vào mặt xấu của vấn đề, dán nhãn cặp vợ chồng ích kỉ. Nói về điều này, anh Thái cho hay: "Mình nghĩ mọi người đều có thế giới quan riêng, mỗi người có một góc nhìn khác nhau nên mình tôn trọng điều đó. Mình không hy vọng nhận được sự thấu hiểu của tất cả mọi người, vì đơn thuần đó là kế hoạch riêng của gia đình mình. Tuy nhiên, không sinh con cũng là một phần thiệt thòi của vợ chồng mình mà. Làm gì có ước mơ nào tự nhiên thành hiện thực. Muốn có tiền thì phải học tập, làm việc. Muốn có nhiều tiền để đi du lịch thì phải làm việc cật lực hơn nữa. Muốn có được các gạch đầu dòng khác, bạn còn phải nỗ lực và đánh đổi hơn nữa. Mình tin những ai thích đi du lịch đều hiểu điều này và mong các bạn trẻ đừng chỉ nhìn vào mặt xấu của vấn đề. Và với những ai thấu hiểu hơn, có suy nghĩ tích cực hơn, họ sẽ bảo chúng mình dám nghĩ, dám làm".
Cặp 9X cũng không lo lắng chuyện tuổi già không con cái. Họ tin rằng khi đi du lịch với một trái tim đầy tình yêu thương sẽ làm được nhiều việc tốt, giúp đỡ được nhiều người và cũng mang lại niềm vui cho nhiều người. "Nếu luật nhân quả là có thật, tại sao mình phải lo lắng về tương lai tuổi già buồn tẻ theo hướng tiêu cực? Thay vì lo âu, bọn mình học hỏi và tìm cách lấp đầy trái tim bằng yêu thương để có cơ hội giúp đỡ được nhiều người hơn hoặc đơn giản là mang lại nhiều nụ cười hơn cho những người bọn mình sắp gặp trong cuộc sống", anh Thái bổ sung.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC