19h tối nay 22/11, thầy trò HLV Miura gặp ngay đối thủ mạnh tại bảng A là Indonesia. Lợi thế Mỹ Đình chưa phải là cơ sở đảm bảo cho chiến thắng của tuyển Việt Nam. Trong khi đó, HLV của đội bóng xứ vạn đảo lại luôn tâm niệm mình là “người con” của quê hương Việt Nam.
HLV Miura chỉ có một trận trực tiếp xem đối thủ thi đấu và còn lại là băng ghi hình. Nhưng với HLV Riedl lại khác. Ông không chỉ trực tiếp xem mà còn có nhiều người bạn ở Việt Nam để có thể nắm rõ tình hình của đội bóng ở “quê hương thứ hai”. Gần chục năm gắn bó với bóng đá dải đất hình chứ S, với ba lần tái hợp, vị chiến lược gia người Áo nắm quá rõ từ phẩm chất kỹ thuật, tư duy chơi bóng và cả tâm lý của đoàn quân áo đỏ.
HLV Riedl cũng khá lận đận với bóng đá Indonesia. Nhưng khác với lần trước khi bóng đá nơi đây còn khá “loạn”, chưa đoàn kết, thống nhất thì lần này ông có thể an tâm xây dựng cho mình đội bóng đại diện cho nền bóng đá hàng đầu khu vực. HLV Riedl được toàn quyền chọn quân, không giới hạn ngoại binh nhập tịch hay cầu thủ gốc Indonesia. “Tôi được quyền chọn những cầu thủ nào mà tôi cho là tốt nhất lên đội tuyển để chinh phục Cup vàng mà hàng triệu người dân nơi đây chờ đợi”, ông trả lời báo chí.
Hàng loạt cầu thủ ngoại nhập tịch hoặc có gốc gác Indonesia xuất hiện, hầu hết đều trên hàng công. Như vậy, hàng phòng ngự vốn tỏ ra chưa chắc chắn của tuyển Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn. HLV Riedl có rất nhiều lựa chọn cho các mảng miếng trên hàng công với những cầu thủ kỹ thuật, sức mạnh hay chiều cao đều hiện diện đầy đủ như Cristian Gonzales (gốc Uruguay), Greg Nwokolo (Nigeria, ngoại binh nhập tịch) Sergio Van Dijk (gốc Hà Lan), Raphael Maitimo, Victor Igbonefo (Nigeria, ngoại binh nhập tịch)…
HLV Miura bước vào giải đấu này với nhiều tâm tư. Ông nắm tuyển Việt Nam đúng vào giai đoạn mà mục tiêu chính, theo VFF, là “xây dựng lại hình ảnh đội tuyển quốc gia” chứ chưa có tham vọng tranh giành thành tích. Bóng đá Việt Nam có thời gian dài tuột dốc trên đấu trường quốc tế, giải trong nước đi xuống với vài chục cái tên CLB bị xóa sổ. Về tham vọng, dù là chủ nhà một bảng đấu, rõ ràng tham vọng của tuyển Việt Nam chưa thể “hừng hực” như Indonesia - đội bóng từng 4 lần “chết” ở trận chung kết.
Ông thầy người Nhật Bản vẫn đang loay hoay tìm cho mình những mảng miếng phù hợp. Đến nay, bộ khung của tuyển Việt Nam chưa thực sự định hình rõ với những nhân tố nào chính, phụ, tấn công theo đường nét nào ngoài quan điểm “đá đơn giản” của ông. Miệt mài tập luyện nhưng càng về giai đoạn cuối tuyển Việt Nam lại càng bộc lộ những điểm đáng lo, từ hàng phòng ngự lỏng lẻo, hàng tiền vệ chưa thể tạo thành lá chắn an toàn, tới hàng công với sự im lặng của Công Vinh, Anh Đức…
Trong đội hình “xây dựng lại” hiện nay, những cái tên nào sáng giá có thể tỏa sáng? Cả 4 tiền đạo Công Vinh, Anh Đức, Hải Anh, Hồng Quân chưa thể tạo sự yên tâm khi hai cái tên đầu nhiều kinh nghiệm nhưng im hơi suốt thời gian qua, còn hai cái tên sau vẫn chỉ ở giai đoạn tích lũy, học hỏi. Bài toàn tuyến trên có thể đặt trên đôi chân của Văn Quyết - cầu thủ dự báo tỏa sáng tại giải, cùng Minh Tuấn. Đá thấp hơn một chút, trong vai trò tổ chức, đó là Tấn Tài. Riêng hàng phòng ngự, hy vọng người cũ Phước Tứ và người mới như Tiến Thành kịp tìm được tiếng nói chung thay vì “lạc nhịp” suốt như những trận đã qua.
Trong lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam qua nhiều thế hệ luôn có sự tự tin lớn khi gặp Indonesia, chứ không “như gà gặp cáo” lúc đối đầu Thái Lan. Nhìn lại lịch sử, đoàn quân áo đỏ sao vàng có nhiều trận thắng đối thủ xứ vạn đảo ở các trận đấu quan trọng như 1-0 năm 1995 để vào bán kết SEA Games, 3-2 ở trận tranh hạng ba Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF cup), 2-2 ngay trên đất Indonesia tại SEA Games 1997, 1-0 ở bán kết SEA Games 1999, hòa 2-2 tại AFF cup 2002… Trong 5 lần gặp nhau gần đây từ năm 2012, tuyển Việt Nam thua một và hòa 4 trước Indonesia.
Nhưng lịch sử chỉ là yếu tố tham khảo. Chiều nay mọi việc sẽ được quyết định bằng thực lực đôi bên. Trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam từng thua tủi hổ Indonesia 0-3 tại AFF Cup 2004.
HLV Riedl không muốn mang danh hiệu “vua về nhì” với bóng đá Indonesia, cũng như trước đó là tại Việt Nam. Có điểm, thậm chí là ba điểm chính là mục tiêu của đội bóng Indonesia trận này. Chờ xem, HLV Miura sẽ cương như thế nào trước đối thủ hừng hực lửa khí thế nhưng luôn cố tỏ vẻ sự nhún nhường hết mức…
Đội hình xuất phát dự kiến tuyển Việt Nam: thủ môn Thanh Bình, các hậu vệ Thanh Hiền, Ngọc Hải - Phước Tứ, Minh Tùng, các tiền vệ Thành Lương, Huy Hùng - Tấn Tài, Huy Toàn, cặp tiền đạo Văn Quyết - Công Vinh.
Ngọc Hà