Nơi đây, trên xứ sở hoa anh đào, giữa tiết trời những ngày đông lạnh giá, gia đình nhỏ của mình cũng quây quần đón Tết. Với tâm nguyện của ba mẹ, dù có ở đâu, con là người Việt Nam, con phải biết tiếng Việt và hơn nữa con phải biết truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Chính vì thế, mẹ đã cố gắng nhờ bạn bè mang sang đây những chiếc bánh tét, nhành mai vàng cùng những vật phẩm trang trí ngày xuân cho các con.
Mẹ muốn dù ở phương xa, các con cũng có một mùa xuân như bao các bạn nhỏ ở quê nhà và điều mẹ mong muốn hơn cả là dạy cho các con biết khái niệm sơ khai về Tết: Tết có bánh chưng, bánh tét, hoa mai, hoa đào cùng các phong tục ngày Tết như bày mâm ngũ quả, khai bút đầu xuân và một việc không thể thiếu đó là viếng chùa đầu năm - cầu xin cho gia đình nhỏ của mình bình an, hạnh phúc nơi xứ người.
Phạm Thị Ánh Tuyết