- Cảm xúc của anh thế nào khi sang Nhật Bản chơi cho Cezero Osaka, đặc biệt là sau thời gian dài bị hoãn vì Covid-19?
- Tôi rất vui mừng, cuối cùng cũng đến được Nhật Bản. Như mọi người đều biết, khi ký hợp đồng với Cezero Osaka, tôi đang ở Thái Lan. Do dịch bệnh nên tôi không sang Nhật ngay mà bị kẹt ở Thái Lan khoảng hai tháng. Sau đó tôi quyết định về Việt Nam rồi mới sang Nhật. Sang đây rồi, tôi cảm thấy vui sướng và vinh dự khi trở thành cầu thủ Cezero Osaka.
- Tại sao anh chọn thi đấu ở Nhật Bản, trong khi cũng nhận được lời mời từ các CLB châu Âu?
- Mọi người theo dõi tôi chắc cũng đều biết, tôi muốn đi từng bước một trên con đường sự nghiệp. Khi ở Việt Nam, tôi cố gắng có cơ hội thi đấu ở Thái Lan. Sau khi thành công ở Thái Lan, tôi muốn phát triển hơn và Nhật Bản có nền bóng đá ở đẳng cấp cao, chuyên nghiệp. Khi nhận được đề nghị từ Cezero Osaka, tôi không cần suy nghĩ nhiều.
- Sau khi sang Nhật, anh thấy môi trường mới thế nào?
- Đây là lần đầu tiên tôi sang Nhật Bản. Trước đây, tôi chưa từng sang du lịch, cũng chưa cùng đội tuyển quốc gia thi đấu ở đây. Ngay khi đến đây, mọi thứ đều rất mới với tôi. Cuộc sống ở đây rất khác với Việt Nam hay Nga. Vì vậy, tôi cần thời gian để hoà nhập với môi trường mới.
Điều thú vị nhất chắc là ở khía cạnh chuyên môn. Ở đây, các cầu thủ rất chuyên nghiệp. Tôi rất thích không khí chuyên nghiệp ngay từ trong phòng thay đồ. Các cầu thủ tập luyện chăm chỉ và cũng hoà đồng. Khó khăn lớn nhất hiện tại đối với tôi là chuyện giao tiếp. Tôi không nói được tiếng Nhật, còn các đồng đội cũng ít nói tiếng Anh. Nhưng họ biết tôi lần đầu tiên tới Nhật Bản nên cũng giúp đỡ nhiều.
- Hiện anh và đồng đội giao tiếp với nhau như thế nào?
- Trong sân thì không quá khó khăn, bởi họ vẫn hiểu được các từ chuyên môn tiếng Anh. Nhưng ở ngoài sân thì rất khó khăn. Ví dụ khi tôi muốn kể chuyện gì đó cho đồng đội hay bạn đó muốn chia sẻ với tôi thì phải có phiên dịch. Ở đây, tôi có người phiên dịch đi cùng. Khi tôi muốn giao tiếp với ai thì người phiên dịch giúp đỡ.
- Việc học tiếng Nhật của anh thế nào?
- Tôi học tiếng Nhật từ lúc sang đây và cách ly. Tiếng Nga là ngôn ngữ tôi thành thạo nhất nên tôi đã tìm một cô giáo Nga biết nói tiếng Nhật. Những câu đơn giản thì tôi đã học được rồi. Nếu mọi người để ý, trong buổi ra mắt CLB, khi giới thiệu bản thân, tôi cũng đã nói một câu bằng tiếng Nhật. Tôi phải học hai tuần trong khu cách ly mới dám tự tin nói câu đó trên sân vận động, trước CĐV.
- Anh thấy đồ ăn ở Nhật Bản thế nào?
- Đồ ăn Nhật Bản rất ngon, hợp với khẩu vị của tôi. Tôi thích cá hồi và sushi. Đặc biệt, khi thử sushi ở đây, tôi rất bất ngờ, bởi vị của nó rất khác so với ở các quán ăn tại Nga hay Việt Nam.
- Anh kỳ vọng gì khi khoác áo Cezero Osaka?
- Đầu tiên, tôi muốn nhanh chóng hoà nhập với môi trường cả trong và ngoài bóng đá. Nhật Bản là môi trường rất chuyên nghiệp, các cầu thủ đều đẳng cấp. Ban huấn luyện sẽ giúp đỡ để tôi nhanh chóng hoà nhập. Tuy nhiên, để thành công sẽ mất nhiều thời gian.
- Anh thấy thế nào khi nhận được tình cảm của người hâm mộ?
- Khi tới Cezero Osaka, bước vào tập luyện, tôi có rất ít thời gian lên mạng xã hội. Nhưng thật bất ngờ, tôi nhận được nhiều tin nhắn và bình luận từ người Việt Nam ở Osaka. Sau khi hỏi mọi người tôi mới biết ở đây có rất nhiều người Việt Nam sinh sống. Tôi thấy rất vui. Việc được những người Việt động viên, giúp đỡ sẽ là động lực rất lớn để tôi phấn đấu.
Minh Khang (Theo NHK)