Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi cái chết của tỷ phú Olivier Dassault là một "mất mát lớn" đối với đất nước.
"Olivier Dassault yêu nước Pháp. Ông là chính trị gia hàng đầu, là người chỉ huy dự bị trong lực lượng không quân. Trong suốt cuộc đời của mình, ông ấy không bao giờ ngừng phục vụ đất nước", Macron viết trên Twitter và gửi lời chia buồn đến gia tộc Dassault, những người có ảnh hưởng nhất tại Pháp trong các lĩnh vực hàng không, quốc phòng.
Theo một nguồn tin cảnh sát, chiếc trực thăng chở tỷ phú Olivier Dassault rơi gần ven biển Deauville, vùng Normandy, ở tây bắc nước Pháp, nơi ông sở hữu một khu nhà nghỉ. Cả tỷ phú Dassault và phi công đều thiệt mạng.
Ông Olivier Dassault, 69 tuổi, là người giàu thứ 12 ở Pháp với tài sản ròng 7,5 tỷ USD, theo bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg. Ông nội của ông, Marcel Dassault, là một nhà thiết kế máy bay trong Thế chiến thứ nhất, người đã thành lập đế chế sản xuất máy bay Dassault nổi tiếng của nước Pháp. Olivier Dassault là con trai cả của tỷ phú công nghiệp quá cố Serge Dassault, người thành lập tập đoàn Dassault Aviation.
Olivier làm việc trong công ty gia đình trước khi trở thành nhà lập pháp cho đảng Les Republicains vào năm 2002. Ông từ bỏ vai trò trong hội đồng quản trị của Dassault để tham gia vào con đường chính trị nhằm tránh các xung đột lợi ích. Khối tài sản của Olivier Dassault chủ yếu được thừa kế từ người cha Serge Dassault.
"Chúng tôi tất buồn trước tin Olivier Dassault đột ngột qua đời. Là một doanh nhân, cũng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, anh ấy có niềm đam mê chính trị trong máu. Mong gia đình anh ấy sớm vượt qua mất mát lớn lao này", Valerie Pecresse, Thống đốc Paris, cho biết trên Twitter.
Các công tố viên đang điều tra về vụ tại nạn. Toàn bộ khu vực xung quanh nơi trực thăng rơi đã bị phong tỏa.
Sơn Nam (Theo Bloomberg, Reuters)