Wang Zhenhua, 58 tuổi, bị bắt hồi tháng 7 năm ngoái sau khi có hành động dâm ô đối với bé gái 9 tuổi tại một căn phòng khách sạn 5 sao ở Thượng Hải ngày 29/6/2019.
Theo Shanghaiist, cô bé và chị gái được một người bạn của mẹ là Zhou Yanfen đưa từ quê ở Giang Tô lên phòng khách sạn của Wang. Tuy nhiên, Zhou lại nói với người mẹ rằng cô ta đưa bọn trẻ tới khu vui chơi Disneyland ở Thượng Hải.
Sau khi bị quấy rối, cô bé trở về nhà đã kể lại cho mẹ nghe. Người mẹ lập tức trình báo cảnh sát bắt giữ cả Wang và Zhou. Theo điều tra, Wang đã trả cho Zhou 10.000 tệ (1.400 USD) để đưa hai đứa trẻ tới khách sạn. Nạn nhân sau khi được kiểm tra thì có kết quả bị rách âm đạo.
Sau phiên tòa xét xử kéo dài hai ngày, tòa án quận Putuo Thượng Hải tuyên án Wang Zhenhua 5 năm tù giam vì "tội lạm dụng tình dục trẻ em", với kết luận rằng giữa hai bên không có tiếp xúc tình dục nên không thể xem đây là vụ cưỡng hiếp.
Tại phiên tòa, tỷ phú Wang Zhenhua phủ nhận đã quấy rối, sàm sỡ bé gái. Trong khi đó Zhou Yanfen thì bị kết án 4 năm tù giam.
Theo luật pháp Trung Quốc, 5 năm được xem là mức cao nhất đối với tội lạm dụng dục tình dục trẻ em. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng cảm thấy bản án này chưa đủ nghiêm khắc đối với những gì mà Wang đã làm.
"Bị rách âm đạo chẳng phải là cưỡng hiếp ư? 5 năm là quá nhẹ, tội này thực sự đáng sợ", một thành viên Weibo bình luận.
"Luật pháp đúng là lập ra để cho người nghèo mà. Kẻ giàu thì đứng trên pháp luật", một người khác bức xúc nói.
Wang Zhenhua từng là cựu chủ tịch của công ty cổ phần Seazen, một trong số những công ty phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Sau khi bị bắt, ông ta bị cách chức khỏi vị trí trên và con trai Wang lên nắm quyền. Tuy vậy, Wang vẫn là cổ đông chính của Seazen. Ước tính tài sản gia đình Wang là gần 6 tỷ USD.
Hướng Dương (Theo Shanghaiist)