Tối 2/12, chưa đến 19h, sân vận động Nhà văn hóa Thanh niên đã kín chỗ. Ban đầu, các cổ động viên đội nhà không khỏi có một cảm giác hồi hộp. Nhưng, không phải chờ đợi lâu, một cơn mưa bàn thắng đã làm người hâm mộ thỏa lòng. Những đợt ghi bàn giòn giã đem đến một niềm tin, các cầu thủ con cưng sẽ bảo vệ được chiếc cúp vô địch quý giá.
Sắp đến giờ đội nhà ra quân, không khí tại Nhà văn hóa Thanh niên đã rất rộn ràng. |
Rất nhiều các cổ động viên nữ hét vang tên các tuyển thủ VN. |
Ban đầu, cũng là những phút căng thẳng, hồi hộp. |
Rồi những nụ cười tươi dần khi đội nhà ghi bàn, rồi nâng tỷ số... |
Ba fan nữ rạng rỡ khi cổ vũ cho đội nhà. |
Chiếc kèn Vuvuzela của World Cup 2010 cũng xuất hiện. |
Và nhiều vật dụng cũng được chế thành kèn, cổ vũ hết mình. |
Nâng niu chiếc áo nhà vô địch. |
Rồi tưng bừng khi từng bàn thắng đến. |
Tự tin, vui sướng với những gì mà đội nhà đã thể hiện... |
Khi trận đấu sắp kết thúc và đến phút cuối cùng đội nhà vẫn chưa dừng đợt bắn phá khung thành đối phương, những fan trẻ tuổi quá hài lòng ào đến trước ông kính và nhảy múa. Tất cả các bạn trẻ khi được hỏi đều nói: "Tôi tin VN sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch". |
Cẩm Trang