Vì chấn thương đầu gối nên Chris Smalling không thi đấu nhưng có đến sân nhà Olimpico cổ vũ các đồng đội, sau đó trở về nhà. Cảnh sát nhận định toán trộm gồm ba người mang theo súng có thể đã đi theo Smalling về biệt thự của anh ở ngoại ô Appia Antica rồi vào nhà bằng lối cửa sổ sau khi phá chấn song. Những tên trộm có thể đã đánh thuốc mê chó của vợ chồng Smalling.
Theo giới truyền thông Italy, ngoài vợ chồng hậu vệ Roma và cậu con trai hai tuổi, mẹ của Smalling cũng có mặt trong biệt thự khi vụ trộm xảy ra. Một nguồn tin cho biết, ba tên trộm bịt mặt có vũ trang đột nhập vào phòng ngủ của Smalling lúc gần sáng. Sau đó hậu vệ 31 tuổi phải nghe theo yêu cầu mở két lấy các đồ có giá trị khi bà xã Sam Cooke bị một tên chĩa súng vào người đe dọa. Nhóm trộm lấy đi ba chiếc đồng hồ Rolex trị giá 100.000 bảng, trang sức vàng và 300 euro rồi nhảy lên chiếc xe đang đỗ bên ngoài chạy mất.
Vợ Smalling sau đó gọi cảnh sát vào lúc 5h sáng khi trộm đã tẩu thoát. Một nhân viên an ninh vẫn hiện vẫn đứng bên ngoài nhà ngôi sao người Anh trong khi đó một đội điều tra đang truy tìm bằng chứng. "Cả ba tên trộm đều có vũ trang. Các nhân viên điều tra đang xem xét camera trong nhà và các khu vực xung quanh để thu thập hình ảnh", nguồn tin từ cảnh sát Rome cho biết.
"Chris và gia đình anh ấy sợ run lên. Họ hoảng hốt nhưng may mà không bị thương tích cơ thể. Họ hợp tác và đưa cho lũ trộm tất cả những gì chúng cần. Không lợi ích gì khi cãi cọ và nói lý với một kẻ đang cầm súng", một nguồn tin thân thiết với nhà cựu trung vệ MU chia sẻ trên The Sun.
Hai năm trước, căn nhà mà Smalling và vợ con đang ở cũng bị một nhóm trộm bịt mặt có vũ trang đột nhập đe dọa và cướp đồ. Người chủ cũ là bình luận viên bóng đá Paola Ferrari đã rất sốc khi biết tin gia đình hậu vệ Roma gặp tình huống tương tự mình. Vài ngày trước, tiền đạo Joaquin Correa của Lazio cũng bị trộm đột nhập vào nhà. Tháng 11 năm ngoái, nhà HLV Roma Paulo Fonseca cũng bị mất tài sản trị giá hơn 90.000 bảng khi trộm vào nhà.
Hoàng Trang (Theo The Sun)