Lý Hùng cùng mẹ, em gái Lý Hương, cháu gái Princess Lam hội ngộ Trịnh Kim Chi trong lễ bàn giao Viện dưỡng lão nghệ sĩ sau khi tu bổ tại quận 8, TP HCM. Buổi lễ do Hội sân khấu TP HCM tổ chức. Viện dưỡng lão nghệ sĩ được sửa chữa, nâng cấp trong hai tháng cuối năm 2020 với sự góp sức của gia đình cố NSND Lý Huỳnh và một tập đoàn bất động sản. Diễn viên Lý Hùng chia sẻ, khi còn sống cha anh - NSND Lý Huỳnh - luôn canh cánh tâm nguyện tu sửa Khu dưỡng lão của các nghệ sĩ. Nhiều năm qua, nơi ở của các nghệ sĩ già yếu, neo đơn bị xuống cấp trầm trọng: mái nhà mục, dột, tường thấm nước, sàn nhà cũ kỹ, sân trước lổn nhổn gạch đá, nhiều góc vườn hoang tàn, nhếch nhác. NSƯT Trịnh Kim Chi với vai trò là phó chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, đã kết nối, tìm kiếm các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí gần 1 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa, nâng cấp khu dưỡng lão, thay mới mái nhà, các cửa ra vào, cửa sổ, sơn tường, lan can, thay đường dây điện, đóng trần thạch cao, tráng xi măng khuôn viên, làm mới hố ga, sửa chữa nhà bếp... Gia đình cố NSND Lý Huỳnh đóng góp 500 triệu đồng cùng Hội sân khấu TP HCM sửa lại Viện dưỡng lão. Trịnh Kim Chi rất vui khi được gặp vợ của cố NSND Lý Huỳnh. Sau khi chồng qua đời, bà Đoàn Thị Nguyên cùng các con tiếp tục thực hiện những dự định dang dở của ông. Gia đình cố NSND Lý Huỳnh tin ở trên trời ông sẽ yên lòng khi biết di nguyện của mình đã hoàn thành. Khoảng sân trước Viện dưỡng lão nghệ sĩ sau tu sửa trở nên rộng rãi, khang trang, thuận tiện tiếp đón các vị khách tới thăm nơi này. Nghệ sĩ Ngọc Đáng 94 tuổi (ngoài cùng bên phải) vui vẻ trò chuyện cùng Lý Hương, Trịnh Kim Chi và các đồng nghiệp một thời. Nghệ sĩ Diệu Hiền (đeo kính) nhắc kỷ niệm đầu năm 2020 nghệ sĩ Lý Huỳnh còn chống gậy cùng vợ và hai con Lý Hùng, Lý Hương đến chúc Tết các đồng niên ở Viện dưỡng lão. Lý Hùng xúc động rơi nước mắt khi nghệ sĩ Diệu Hiền thể hiện một trích đoạn tuồng cổ mà NSND Lý Huỳnh từng rất tâm đắc để tưởng nhớ cha anh. Nghệ sĩ Thiên Kim (ngoài cùng bên trái) hạnh phúc Tết này đã có 'nhà mới'. Mỗi khi có khách tới thăm, bà như khoẻ ra vì được trò chuyện, nhắc lại một thời xông pha sân khấu cùng các đồng nghiệp. 'Ở tuổi ngoài 90, tôi chuẩn bị tâm thế mình có thể ra đi bất cứ lúc nào, nên luôn trân trọng từng khoảnh khắc mình đang sống', bà nói. Trịnh Kim Chi trao tiền ủng hộ cho Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Từ nhiều năm nay cơ sở này tồn tại, phát triển nhờ sự chung tay chăm lo của các cá nhân, tổ chức, nghệ sĩ trong và ngoài nước và các mạnh thường quân. Viện dưỡng lão nghệ sĩ là mái ấm của những nghệ sĩ sân khấu tuổi cao, sức yếu, hoàn cảnh neo đơn, không gia đình. Trịnh Kim Chi chia sẻ, cô rất hạnh phúc khi nơi ở của các nghệ sĩ được sửa chữa sạch đẹp, khang trang trước thềm xuân Tân Sửu. Gia đình Lý Hùng chụp ảnh cùng Trịnh Kim Chi và các nghệ sĩ đang sống ở Viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão Nghệ sĩ được thành lập vào năm 1997, hiện là nơi ở của hơn 10 nghệ sĩ gạo cội như: Ngọc Đáng,Diệu Hiền,Thiên Kim, Lệ Thẩm... Để được vào viện, các nghệ sĩ phải đủ tiêu chí như nam từ 65 tuổi, nữ từ 60 tuổi trở lên, 25 năm liên tục làm nghề, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa... Sau khi tu sửa Viện dưỡng lão, Hội sân khấu TP HCM đang trồng một số cây cảnh trong vườn, trang trí nơi này để giúp các nghệ sĩ đón Tết đủ đầy, ấm cúng hơn. Lý Hùng khóc nhớ cha Lý Hùng khóc khi nghe nghệ sĩ Diệu Hiền ca tuồng cổ, tưởng nhớ cha anh. Video: Mai Nhật. Hương Giang