Lần đầu tiên sau 28 năm, một thành viên của gia đình hoàng gia Nhật Bản sẽ kết hôn nhưng sự hào hứng của công chúng hầu như không có, không có đám đông nào tụ tập ở thủ đô để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, theo SCMP. Những thông tin về đám cưới của Công chúa Mako và bạn trai đại học Kei Komuro không gây xôn xao trên các phương tiện truyền thông chính thống của Nhật Bản. Thay vào đó, công chúng vẫn phản đối việc chọn chồng của Công chúa Mako khi các tờ báo lá cải trong nước liên tục đưa ra những lời đồn đoán về đám cưới của họ.
Các tờ báo lá cải Nhật Bản cuối tuần qua đưa tin rằng Công chúa Mako sẽ phải ở lại Nhật Bản trong một vài tuần trước khi có thể cùng chồng đến Mỹ. Các tờ báo này dẫn chứng những lời phàn nàn của công chúng về việc thuế của người dân có thể được sử dụng để bảo vệ gia đình Komuro, bao gồm cả việc lắp đặt một trạm cảnh sát bên ngoài nhà mẹ Komuro, nơi anh ở kể từ khi trở về từ New York vào cuối tháng trước.
Sự phản đối cuộc hôn nhân của Công chúa Mako diễn ra trong nhiều tuần qua. Những người biểu tình đã tuần hành qua trung tâm Tokyo với những tấm biểu ngữ mang thông điệp như "Hãy dừng cuộc hôn nhân bị nguyền rủa" và "Nói không với Komuro". Một cuộc thăm dò của tạp chí hàng tuần Aera xác định rằng 93% người Nhật tin rằng đám cưới hoàng gia là "không có gì để chúc mừng".
Ken Kato, một doanh nhân có trụ sở công ty tại Tokyo, người tự mô tả mình là một người bảo thủ, cho biết ông không nghĩ rằng Komuro là "người phù hợp" để kết hôn với một thành viên của hoàng tộc Nhật Bản. Kato cho rằng chính cuộc hôn nhân "bị nguyền rủa" này đã khiến bệnh tình của ông ngoại Mako - Tatsuhiko Kawashima, một giáo sư danh dự 81 tuổi tại Đại học Gakushuin, phải nhập viện điều trị tại một bệnh viện ở Tokyo từ tuần trước.
"Nếu ông ấy (Tatsuhiko Kawashima) chết, thì đám cưới không thể tiến hành", Kato nói. "Nhiều người cho rằng bây giờ không phải là thời điểm cho một đám cưới và nó nên được hoãn lại một lần nữa", Kato nói.
Sự phản đối của công chúng Nhật Bản bắt đầu vài tháng sau khi Công chúa Mako và Kei Komuro thông báo đính hôn vào tháng 9/2017. Sau đó, loạt tờ báo lá cải đưa tin bà Kayo - mẹ Komuro bị hôn phu cũ tố quỵt khoản nợ 4 triệu yên (35.000 USD). Sau đó đám cưới của họ đã bị hoãn hai lần trong hơn ba năm qua. Hiện bê bối tài chính liên quan đến bà Kayo vẫn chưa được giải quyết triệt để khi vị hôn phu cũ mới đây tố mẹ con Komuro vẫn đưa ra giải pháp thanh toán nợ nào.
Akinori Takamori, giảng viên tại Đại học Kokugakuin ở Tokyo, cho biết: "Hoàng gia nên tồn tại mà không có những rắc rối liên quan đến tiền bạc, kinh tế hay chính trị. Về mặt đạo đức, người Nhật muốn họ hoàn hảo. Không có chỗ cho Komuro ở Nhật Bản, và vì vậy Mako, dù có tình cảm với gia đình nhưng không thể ở lại. Không phải là họ thất vọng với gia đình của cô ấy".
Ngay cả phía gia đình của Mako, họ cũng có vẻ nghi ngờ về lựa chọn của con gái. Mẹ của Mako - Thái tử phi Kiko, thừa nhận rằng bà và con gái đã "bất đồng về một số vấn đề". Trong khi cha Mako - Thái tử Akishino, chỉ nói rằng ông sẽ chúc phú cho vợ chồng con gái "nếu đó là điều họ thực sự muốn". Trong các bình luận được đưa ra trong sinh nhật lần thứ 87 của mình, Thái hậu Michiko - bà nội Mako bày tỏ "nỗi buồn" trước việc cháu gái lấy chồng xa khi Mako dự định chuyển đến New York, nơi Komuro làm việc cho một công ty luật.
Tuy nhiên cũng có một bộ phận ủng hộ lựa chọn của Công chúa Mako - người sẽ mất đi địa vị hoàng gia khi kết hôn với thường dân. Mitsue Nagasaku, một nhân viên văn phòng 43 tuổi đến từ tỉnh Kanagawa, phía nam Tokyo, nói: "Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy. Những gì truyền thông đăng tải về cuộc hôn nhân của cô ấy là quá nhiều, quá xâm phạm quyền con người. Đây là sự lựa chọn của cô ấy, cô ấy vẫn kiên định với quyết định kết hôn với Komuro và tôi nghĩ bây giờ chúng ta phải tôn trọng điều đó. Tôi hy vọng họ có thể hạnh phúc bên nhau. Sau khi chuyển đến Mỹ họ sẽ có thể sống cuộc đời của một gia đình bình thường".
Nagasaku cũng chỉ trích việc truyền thông khai thác quá mức kiểu tóc đuôi ngựa của Komuro khi anh mới về nước hồi cuối tháng 9. Nagasaku nói rằng việc truyền thông dẫn dắt kiểu tóc của Komuro là "nổi loạn" là dấu hiệu xâm phạm quyền tự do cá nhân.
Kazuko Ito, tổng thư ký của nhóm Human Rights Now có trụ sở tại Nhật Bản, đã viết trong một bài bình luận trực tuyến cho tạp chí President rằng việc kết hôn với người bạn chọn "là một quyền quan trọng của con người. Hôn nhân và sự lãng mạn là những lựa chọn cực kỳ quan trọng có liên quan trực tiếp đến hạnh phúc. Việc nhiều người đang cố gắng phủ nhận hạnh phúc của Mako và Komuro, nó mang tư tưởng bảo thủ như quay lại thời phong kiến".
Đám cưới của Công chúa Mako và Kei Komuro diễn ra vào ngày 26/10. Công chúa Mako sẽ chuyển ra khỏi dinh thự hoàng gia vào ngày cưới, sau quan chức hoàng gia nộp các giấy tờ hợp pháp để đăng ký kết hôn cho cô và Komuro. Công chúa dự kiến sống trong một chung cư ở Tokyo trước khi sang Mỹ và cũng sẽ phải xin hộ chiếu thông thường để thay thế hộ chiếu ngoại giao thường được cấp cho các thành viên hoàng gia Nhật Bản.
Trước sự phản đối rộng rãi của công chúng, Công chúa Mako đã từ chối khoản hồi môn 150 triệu yên (1,35 triệu USD) thường dành cho nữ thành viên hoàng gia khi kết hôn với dân thường. Đám cưới của Công chúa Mako không tổ chức theo nghi lễ truyền thống bao gồm lễ Nosai no Gi và Choken no Gi - cuộc gặp chính thức với Nhật hoàng và Hoàng hậu trước lễ cưới. Thay vào đó công chúa đã yết kiến Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako vào tuần trước. Cô cũng đã bày tỏ lòng thành kính trước mộ của cựu hoàngHirohito, và đến thăm một số ngôi đền trong khuôn viên của cung điện ở Tokyo cúng bái tổ tiên.
Sơn Nam (Theo SCMP, Guardian)