Cũng đợt nghỉ lễ năm ngoái, khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) đón cả vạn du khách thì năm nay con số này sụt giảm đáng kể, chỉ vài trăm khách mỗi ngày. Con đường dẫn vào khu du lịch này cũng không còn nhộn nhịp. Khu du lịch Tràng An bắt đầu mở cửa đón khách trở lại từ hôm 29/4. Năm ngoái, Tràng An phải bố trí 2 quầy bán vé, 2 lối xuống bến thuyền nhưng vẫn quá tải, thì nay chỉ có một quầy bán vé hoạt động cầm chừng. Tại điểm khởi hành, hàng dài thuyền nằm im. Những người chèo đò cũng không có nhiều việc, họ tập trung ở những gốc cây nói chuyện cho qua ngày. Tranh thủ lúc không có khách, bà Tuyết chỉnh lại những chiếc áo phao. Hơn 10 năm làm nghề chèo thuyền đưa khách tham quan Tràng An, bà Tuyết chưa khi nào chứng kiến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vắng vẻ đến như vậy. "Năm ngoái đến cơm còn không kịp ăn thì năm nay chờ cả ngày chẳng có khách nào, may lắm thì được một khách", bà Tuyết nói. Để thăm thú hết khu du lịch Tràng An, du khách sẽ ngồi trên thuyền ít nhất 3 giờ đồng hồ. Năm nay vắng khách, nên nhiều du khách cho biết họ cảm thấy khá thoải mái. "Tôi đã đi Tràng An ít nhất 3 lần, đây có lẽ là dịp hiếm hoi không phải chứng kiến sự ồn ào", anh Hùng, một du khách từ Hà Nội chia sẻ. Ông Hợp - nhân viên chèo thuyền khu du lịch Tràng An cho biết không có khách khá buồn nhưng được đi làm trở lại cũng vui. Ông Hợp cùng nhiều nhân viên khác ở Tràng An nghỉ làm trách dịch từ đợt tháng 3/2020. "Dù không có việc, mỗi ngày chúng tôi vẫn nhận được 70 nghìn đồng tiền trợ cấp", ông Hợp cho biết. Tranh thủ đợt vắng khách, những công nhân vớt rong làm sạch môi trường. Theo những người này nước trên sông thời gian qua rất trong do phải ngừng hoạt động vì dịch Covid-19. Một nhóm bạn trẻ đến từ Hưng Yên đeo khẩu trang kín mít. "Bọn em chọn Tràng An vì từ Hưng Yên sang khá gần", một người trong số này cho biết. Các chặng dừng chân vãn cảnh đều vắng bóng du khách. Ngoài khách trong nước, Tràng An đợt này chủ yếu có thêm du khách Hàn Quốc, ít thấy sự xuất hiện của du khách phương Tây. Phạm Chiểu