Hà Nội, 21/5/2020. Moon yêu của mẹ. Lúc này em đang cong mông lên ngủ khì, con gái con đứa cái dáng ngủ gì đâu mà thấy "ghét". Nhưng cái dáng ngủ của em khiến mẹ thấy bị "nghiện", mẹ "nghiện ngắm em". Em có biết là hôm nay em vừa tròn 1 tuổi không ? Lúc mới sinh em, mọi thứ với mẹ đều là lần đầu, là bỡ ngỡ, là thử thách... Có lúc mẹ chỉ mong sao cho qua thật nhanh quãng thời gian đó. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại nay em của mẹ đã có hẳn "1 tuổi" rồi.
Mẹ lại bỗng thấy sợ. Mẹ sợ rằng những khoảnh khắc bên em qua đi quá nhanh, mẹ sợ rồi đến một ngày em chỉ muốn đi chơi với chúng bạn và không cần mẹ nữa, mẹ sợ đến 1 ngày em biết yêu thêm 1 ai khác... Ôi mẹ lại thật ích kỷ khi muốn em mãi bé bỏng là của riêng mẹ thôi. Mẹ lại nghĩ miên man quá rồi. Moon có biết là chúng mình đã đồng hành cùng nhau được 365 ngày rồi không nè.
Mỗi khoảnh khắc bên em đều vô cùng quý giá với mẹ, và những khoảnh khắc ấy mẹ sẽ phải khắc ghi thật sâu trong tim, mẹ phải chụp ảnh, ghi hình, ghi vào nhật ký để phòng khi mẹ bị "não cá vàng", những khoảnh khắc lần đầu em biết... sẽ không có lần thứ hai.
Vậy nên hôm nay mẹ sẽ viết những dòng này dành cho em, để xem 1 năm qua em có những lần đầu kỳ diệu như thế nào nhé. Lần đầu con cất tiếng khóc chào đời. Mẹ bắt đầu chuyển dạ từ 22h trước và dần trở lên kiệt sức bởi các cơn co thắt ngày càng nặng nề. Ở lần rặn cuối cùng, mẹ cảm thấy không còn chút sức lực nào, không còn thở nổi nhưng khi nghe bác sĩ nói: "Nào cố lên, rặn mạnh lên con sắp ngạt rồi". Như 1 sức mạnh vô hình nào đó, mẹ hít 1 hơi thật sâu và nín hơi rặn hết sức bình sinh... con "oe oe" chào đời. Mẹ khóc nức nở, không phải vì quá đau mà là vì quá hạnh phúc. Cảm ơn con đã đến bên mẹ, đã cho mẹ biết thế nào là tiếng khóc vỡ òa trong hạnh phúc.
Khi bác sĩ cho con da kề da với mẹ, hơi thở đầu tiên của con làm tim mẹ hẫng đi 1 nhịp. Mẹ cảm thấy như thể tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại 2 mẹ con mình trên thế giới này. Con mở mắt thật to nhìn mẹ, đôi bàn tay bé xíu xiu quờ quạng lên ngực mẹ, nhưng cái miệng bé xinh thì cứ oe oe liên hồi. Chao ôi! Thiên thần của mẹ, mọi thứ đều bé xíu xiu nhưng lại đáng yêu vô cùng. Chào mừng em đến với thế giới này. Và từ nay mẹ con mình sẽ cùng nhau bắt đầu hành trình "lần đầu". Hợp tác vui vẻ nhé em yêu!
Lần đầu con ti, mẹ 27 tuổi, lên chức mẹ. Có lẽ với nhiều người, đó là độ tuổi đã chín muồi. Nhưng với mẹ thực sự là mẹ vẫn hoang mang lắm. Có em thực sự là niềm hạnh phúc vô bờ bến, nhưng trong mẹ lại tồn tại thứ cảm xúc lo lắng vì mẹ không biết sẽ phải làm thế nào. Một bàn tay nhỏ xíu khẽ đặt vào ngực, đôi môi hồng chúm chím mút mạnh từng hồi để đón lấy dòng sữa mẹ mát lành. Lúc đầu mẹ cảm thấy thực sự nhột nhột, có chút ngượng ngạo ngại ngùng. Nhưng nhìn con háu đói rúc rúc và ti, sữa mẹ tràn về trong bầu ngực. Trong lòng mẹ dâng lên một cảm xúc không thể tả nổi. Rồi con bỗng dừng lại, ngước đôi mắt trong veo tròn xoe lên nhìn mẹ. Mẹ cảm thấy sợi dây gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng, nước mắt mẹ lại tuôn rơi.
Lần đầu con biết lẫy là 21/8/2019. Đúng hạn 3 tháng. Buổi sáng hôm ấy, bạn Moon nhà ta dậy rất sớm nhé. Như mọi ngày khi thức dậy, bạn vươn vai, chân duỗi thẳng tuột để cho bố nắn bóp tập thể dục buổi sáng. Xong màn khởi động, bạn quẫy cái mông sang phải, không lật lên được, bạn nằm vật ra. Rồi bạn lại quẫy cái mông sang trái, không lật lên được, bạn lại nằm vật ra. Bố mẹ cũng nghĩ như mấy hôm trước bạn chỉ tập thể dục cho vui vậy thôi nên không chú tâm đến bạn lắm. Mẹ để Moon nằm đó và đi đánh răng. Rồi bỗng nhiên bố hét lên "Mẹ Moon, vào đây nhanh lên", mẹ hoảng hồn tưởng có chuyện gì, nuốt ực cả kem đánh răng chạy vào.Wow! Moon của mẹ đã biết lật rồi. Mẹ thì sửng sốt, còn Moon thì ngóc đầu lên cười khì khì.
Lần đầu con chập chững những bước đi đầu tiên. Sau những lần tập lẫy, tập bò, tập ngồi đúng hạn của con thì đến "deadline" tập đi con nộp hơi trễ. 25/3/2020 "Ơ ơ... buông tay đi nào", như hiểu mẹ nói gì, con bỗng buông tay khỏi thành ghế, 2 bàn tay bé xíu huơ huơ, chấp chới, đôi bàn chân tí hon run rẩy bước tiến lên về phía vòng tay đang rộng mở của mẹ. Mẹ nín thở. Môi mím chặt. Mẹ không dám chớp mắt, và đi được 3 bước thì con luýnh quýnh ngã nhào vào tay mẹ. Con ngước nhìn mẹ khúc khích cười và còn vỗ tay như tự khen mình nữa chứ. Trong khoảnh khắc bất ngờ và diệu kỳ ấy, nước mắt mẹ tuôn rơi, cổ họng mẹ nghẹn ngào, một thứ cảm xúc khó tả, niềm hạnh phúc đang dâng trào lên không thể kìm được. Vậy là từ nay con sẽ bắt đầu chập chững bước đi khám phá những điều thú vị xung quanh mình. Hãy tự tin vững bước và khám phá con yêu nhé, vì đã luôn có mẹ kề bên.
Trong cuộc đời này, có những khoảnh khắc khiến ta nhớ mãi và mãi muốn níu giữ. Và mẹ sẽ nhờ cuộc thi "Khoảnh khắc lần đầu của bé" do Ngoisao.net tổ chức khắc ghi cho mẹ con mình. Để sau này khi con lớn lên, con biết đọc và con đọc được những dòng cảm xúc này của mẹ, mẹ sẽ lại viết tiếp thêm về những khoảnh khắc cảm xúc ấy. Em bé nhỏ trong thế giới bao la nhưng là cả thế giới của mẹ. Mẹ yêu con, Phạm Vũ Hà My.
Vũ Thị Thư
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |