Những ngày đầu tiên của tuần mới là thời điểm tốt để hàn gắn, sửa sai, xây dựng lại vị trí của bạn trong lòng mọi người xung quanh, nhất là những người mà bạn có những mâu thuẫn từ trước đó. Giữa tuần dường như là một khoảng thời gian khá chậm rãi, uể oải, đặc biệt là nơi công sở, và bạn có lẽ sẽ chẳng có điều gì đáng bận tâm hơn là những cuộc trò chuyện phiếm. Thậm chí bạn cảm thấy mình dần mất đi sự đam mê, động lực, và thậm chí bạn bắt đầu trở nên thiếu tập trung. Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể chú tâm hơn nữa đến các giấy tờ văn bản, các công việc được giao phó, thay vì quá chú tâm và những câu chuyện tầm phào
Nhiệt huyết, sự kiên định và mục tiêu sẽ đem bạn đến đích. Cuối tuần là những phút giây thực sự thoải mái, dễ chịu. Nhưng nếu bạn cần phải giải quyết một nhiệm vụ nào đó, chắc chắn là bạn sẽ làm tốt chúng thôi, Song Sinh.
<< Về trang đầu