Thứ hai là ngày mà Xử Nữ sẽ cảm thấy ngạc nhiên với ngay cả những suy nghĩ của mình, khi bạn tìm ra một cách mới mẻ nào đó để có thể chỉ trích nhưng không gây ra ác cảm. Mọi người xung quanh thậm chí không nghĩ rằng bạn đã chỉ trích họ, đơn giản là họ nghĩ bạn đang giúp đỡ mà thôi. Thật là một công việc tuyệt vời. Thứ ba cho đến thứ tư, bạn sẽ lại cần sử dụng nguồn năng lượng cho việc tổ chức, sắp đặt các chi tiết mà những người xung quanh đang gạt sang một bên. Một lần nữa, bạn lại trở thành người giúp sức cho họ. Thế thì đừng cằn nhằn. Những cộng sự có thể có một chút cẩu thả, tuy nhiên việc buộc tội họ sẽ chẳng giúp ích cho vấn đề được giải quyết, đúng không nào?. Thứ năm và thứ sáu, mọi người đều đang căng thẳng và sẵn sàng cho một tuần kết thúc. Đây là lúc mà là những rủi ro nhỏ nhất cũng có thể khiến cho ai đó bỏ cuộc.
<< Về trang đầu