Trong lịch sử loài người, gắn bó với những ý tưởng cố định không phải là sự lựa chọn khôn ngoan nhất, đặc biệt khi liên quan đến sự thám hiểm. Hẳn nhiên Bảo Bình không phải là một người thám hiểm đại dương trong những ngày đầu tuần, nhưng bạn cũng là một người khách trong một hành trình thú vị nào đó, và vì thế, việc dấn thân vào những khám phá, trải nghiệm mới mẻ là hoàn toàn cần thiết, hữu ích, và điều tuyệt vời nhất chính là thể hiện sự độc lập của bạn.
Thứ tư và thứ năm, bạn có cảm giác như thể có những con quái vật đang bơi lội xung quanh mình vậy, tuy nhiên hãy cứ thờ ơ lướt qua chúng, và rồi chúng sẽ để cho bạn yên. Thứ sáu đem đến sự kết nối hiếm hoi với một người nào đó mà thông thường bạn không tìm được tiếng nói chung, ví dụ như cấp trên chẳng hạn.
<< Về trang đầu