Tuần mới đánh dấu sự khởi đầu của những điều mới mẻ. Đây chính là cơ hội của bạn để chia tay những thói quen cũ, và rồi - khi bạn đã dứt bỏ được nó, hãy bắt tay với những thứ mới mẻ. Thứ ba và thứ tư, đây là lúc sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục "thật oách". Tuyệt vời làm sao với những sự "chuyển mình" cả về tư duy lẫn hình thức, phải không nào. Đừng quên là khi bạn tự tin vào trang phục của mình, bạn càng tự tin với tất cả mọi thứ về bản thân.
Sau đó, cho đến cuối tuần, bạn có cảm giác rằng đây là lúc để kết nối với những điều cũ kỹ, những người bạn thân thiết lâu năm mà bạn đã lâu không liên lạc. Cuối tuần, không chừng bạn cả dành trọn thời gian cho việc "buôn" điện thoại đấy.
<< Về trang đầu