Một chút ưu tư, bực dọc khi tuần mới gõ cửa không có gì là trầm trọng. Gia đình có thể là nguồn cơn cho những stress của bạn, và sự "bùng nổ" là hoàn toàn có thể xảy ra. Hãy cứ gỡ những gánh nặng ấy khỏi ngực bạn, dù cho việc đó khó khăn thế nào đi nữa. Sau đó, bạn sẽ có thể tận hưởng những ngày tiếp theo với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Thứ ba và thứ tư là quãng thời gian tuyệt vời với những phút phiêu lưu, những cảm xúc lãng mạn bất ngờ, và dù cho ngày cuối tuần có chút tĩnh lặng, điều gì đó rất tuyệt vời sẽ đến với bạn vào chủ nhật. Thế rồi, điều mà bạn hy vọng sẽ xuất hiện - đúng như những gì mà bạn mong đợi.
<< Về trang đầu