Song Ngư có đích xác thứ mà mình cần khi ngày thứ hai gõ cửa: một chút cảm xúc lãng mạn để khuấy động mọi thứ. Chắc chắn rồi, chẳng có gì để ngạc nhiên, nhưng chúng đáng để hài lòng. Thật đáng yêu làm sao khi có một ai đó quan tâm, trân quý bạn trong cuộc sống này.
Guồng quay cảm xúc tiếp tục làm chủ bạn trong thời gian tiếp đó. Khi bạn nghĩ về "đối tượng" trong suốt cả một ngày dài, những vấn đề về công việc trở nên không còn quan trọng gì nữa. Và rồi, trong ngày thứ sáu, bạn sẽ bắt đầu rơi vào trạng thái "điều gì xảy ra nếu như... ?". Hãy cố gắng gạt những suy nghĩ trăn trở ấy sang một bên trong ngày cuối tuần. Tại sao lại cứ cố gắng đi phân tích mọi thứ thay vì chỉ đơn giản là tận hưởng nó?
<< Về trang đầu