Trong khi Nhân Mã muốn thả hồn mình trên những cành cây, hay tô vẽ những bức tranh tươi sáng của riêng mình, thứ hai và thứ ba lại là những ngày cần phải đầu tư thời gian, tâm sức cho các công việc chi tiết. Đây là những ngày mà có rất nhiều thứ cần phải hoàn thành, và bạn là người duy nhất có đủ kiến thức để tiến hành những việc đó. Vậy thì đừng chối bỏ những trách nhiệm được dành cho bạn.
Thứ tư, dường như bạn đang trong tâm trạng lơ lửng ưu tư, tuy nhiên sẽ tốt hơn nếu bạn có thể giữ cho mình được bận rộn. Điều thất vọng lớn nhất của bạn trong ngày thứ năm đó là mọi người xung quanh chỉ nói mà chẳng chịu làm, và đây chính là lúc mà bạn sẽ phải nắm lấy khá nhiều trọng trách. Thứ sáu cho đến cuối tuần, mọi việc phụ thuộc hoàn toàn vào bạn, bởi vì không có ai lãnh nhận trách nhiệm "cầm trịch", và thái độ của bạn quyết định tất cả.
<< Về trang đầu