Nhân vật mà Bò Cạp đang cố sống cố chết để chống đối lại trong ngày đầu tuần thực tế có thể hiểu các ý tưởng của họ hơn là bạn đang hiểu những ý tưởng của mình. Sự đối lập của họ để gây cho bạn nỗi bực dọc, nhưng cách để vượt qua điều này đôi khi lại là sự nhân nhượng. Khi mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, bạn sẽ thấy rằng kết quả phản ánh đúng vị trí mà mình đứng.
Thứ tư và thứ năm, liên quan đến các vấn đề về chi tiết hay các hợp đồng quan trọng, cần phải hết sức thận trọng thay vì để lỡ bất cứ con số nào. Thứ sáu và cho đến cuối tuần, mọi thứ bắt đầu sẽ đi theo cách mà bạn muốn. Trong khi bạn không cần phải kiểm soát tất cả, mọi thứ đơn thuần chỉ là đang vào đúng vị trí mà bạn kỳ vọng mà thôi.
<< Về trang đầu