Thứ hai và thứ ba là những ngày cho việc lập kế hoạch. Hãy tạm quên đi những giấy tờ văn bản, những lịch trình đã được định sẵn một cách cứng nhắc, hãy nhấc máy lên và gọi cho những người bạn, những người đồng hành thú vị, họ sẽ giúp tăng thêm hương vị cho đời sống của bạn bằng những ý tưởng hay ho, tuyệt vời, những hành trình mà bạn chưa từng nghĩ tới. Đây thực sự là một đầu tuần ý nghĩa, khi chính bạn là người chủ động tìm những gia vị mới cho đời sống, và cuộc sống dành cho bạn nhiều thứ hay ho: lá thư ai đó gửi, cuộc gọi từ người thân thiết...
Trái ngược với tâm trạng ngày đầu tuần, thứ tư, thứ năm sẽ là những ngày khó khăn, hoàn toàn liên quan đến công việc. Hẳn nhiên bạn là người có tài so với những người khác, tuy nhiên khó khăn lại nằm ở việc quyết định có nên trở thành người nắm giữ trách nhiệm giải quyết những rắc rối này. Có lẽ ban đầu bạn có chút lo lắng và ngần ngại, tuy nhiên hãy cứ tự tin lên một chút, và rồi bạn sẽ thấy mình tuyệt vời biết bao nhiêu.
<< Về trang đầu