Tinh thần, sức ép… đều dâng cao khi những ngày đầu tuần gõ cửa. Ai đó có thể nói ra điều gì đó, ở một nơi nào đó, và rồi âm thanh vang vọng đến bạn theo một ý nghĩa khác. Đây có thể là nguyên nhân khiến bạn phản ứng một cách tệ hại. Bạn có thể mất bình tĩnh. Thế nên, biết trước thì hãy sẵn sàng trước.
Thứ ba cũng là một ngày như vậy, bạn thậm chí còn không phải là chính mình. Cho tới thứ tư, thứ năm, khi mà bạn có thể nhìn nhận mọi người một cách tích cực hơn, bạn biết đâu là điểm mạnh của họ. Và đây là cơ hội tốt cho khoảng thời gian vui vẻ, dễ chịu. Thứ sáu và thứ bảy, các kế hoạch cho tương lai trở nên sắc bén, điều này giúp bạn cảm thấy thật nổi bật.
<< Về trang đầu