Hai ngày đầu của tuần mới chính là những ngày "chờ đợi cho bức tranh khô mực": Bạn sẽ phải kiên nhẫn với nhịp điệu chậm rãi có phần "kỳ quặc" này. Đương nhiên thế không có nghĩa là bạn cứ nhìn chằm chằm vào thứ gì đó và chờ nó nhúc nhích, nhưng bạn sẽ phải chấp nhận tình trạng "dở dở ương ương" cho tới thứ tư, khi mà tình hình trở nên khả quan hơn.
Mọi việc diễn ra trong tuần như thể quá trình "tích điểm", và yên tâm, khoảng nửa sau của tuần mới sẽ là giai đoạn tăng tốc, bạn sẽ ở trong chiếc xe đầu tiên của đoàn đua, để rồi mỗi vòng quay lại khiến bạn cảm thấy bất ngờ với những ngạc nhiên đáng thú vị. Cuối tuần, hành trình sẽ có chút thay đổi, nhưng bạn sẽ luôn vui vẻ bởi sự có mặt của mặt của những người bạn thân thiết đồng hành.
<< Về trang đầu