Thứ hai và thứ ba, mọi việc chưa lập tức suôn sẻ như ý Dương Cưu muốn, giống như thể đôi giầy mới chưa thực sự vừa chân. Có lẽ bạn sẽ phải tiêu tốn toàn bộ năng lượng cho việc làm sao để mình thoải mái giữa đám đông, trong những ngày đầu tuần.
Thứ tư và thứ năm là thời điểm mà bạn bắt tay vào hành động và không để bất cứ ai tác động đến mình. Thậm chí, nếu đôi giày không vừa vặn khiến bạn thấy đau chân, bạn sẽ sẵn sàng tháo nó ra. Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với đám đông, bạn sẵn sàng rời đi để tìm cho mình một tập thể khác phù hợp.
Thứ sáu và thứ bảy, hai ngày mà sự nghiệp được đặt lên trọng tâm, lúc này, mọi thứ bạn làm đều có tác động đến tiếng tăm của bạn. Chủ nhật, bạn được vây quay bởi những người đồng điệu, bạn trở nên đầy lạc quan khi hướng tới tương lai.
<< Về trang đầu