Mọi việc diễn ra vào ngày đầu tuần giống như thể bạn vòng tay lên bàn và ôm tất cả tiền bạc vào lòng mình. Sau đó, thứ ba, bạn sẽ dành trọn thời gian để đếm những gì mình có. Sao có thể giải thích được những ham muốn vật chất của mỗi con người? Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu bạn học cách cho đi một phần những gì mà mình có.
Sau đó, tới thứ tư và thứ năm, hãy rộng rãi hơn theo cách khác: sẵn sàng chia sẻ những cảm xúc của mình. Thứ sáu và thứ bảy, đôi chân bạn chệch choạc, mắt bạn cụp xuống, bạn đắm chìm trong những suy nghĩ về thứ gì đó đã xảy ra từ rất lâu. Nhưng chủ nhật thì sẽ là một ngày hoàn toàn khác.
<< Về trang đầu