Hai ngày đầu tuần khởi động bằng những niềm đam mê mãnh liệt. Đó không phải là một thứ đam mê thoáng qua hay hời hợt, cũng không mang hơi thở nghệ thuật, âm nhạc hay thứ gì đó tương tự, nó là về mặt cảm xúc. Thế giới bên ngoài dường như bị tác động mạnh bởi sức mạnh của những cảm giác của bạn.
Sau đó, bạn bước vào ngày thứ tư, thứ năm với thái độ thận trọng, tuy nhiên, đừng để ai đó hiểu rằng đây là sự ngạo mạn. Thứ sáu và thứ bảy, thứ gì đó, điều gì đó như một câu hỏi dai dẳng cuối cùng cũng có đáp án. Còn chủ nhật ư, đó sẽ là ngày thật nhẹ nhàng, vui vẻ bởi chẳng có điều gì mà bạn cần phải lo lắng.
<< Về trang đầu