Thứ hai, Cự Giải đã sẵn sàng để bước ra khỏi nhà: bạn đã có chiếc cần câu cá, boot dưới chân và mũ ở trên đầu, nhưng rồi bạn lại quyết định rằng mình sẽ không đi câu cá, chỉ bởi vì bạn không có hứng. Hoàn toàn dễ hiểu khi những ngày sau đó bạn trở nên tâm trạng, và rồi, với tất cả những gì đã diễn ra, cách tốt nhất dành cho bạn chính là dõi theo cảm xúc của trái tim mình. Tại sao lại làm những việc mà bạn thực sự không sẵn sàng? Hãy ở nhà, nếu đó là việc mà bạn thích. Thậm chí, nếu bạn muốn "làm biếng" đến cuối tuần thì cũng được, bởi như vậy, bạn sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
<< Về trang đầu