Thứ hai và thứ ba thực sự là những ngày độc nhất vô nhị với Bảo Bình, thật khó để có một thể mô tả và định hình cụ thể nó là gì. Dường như sẽ có những cảm xúc kỳ quặc nào đó xuất hiện, không đơn thuần giống như việc phải lòng một ai đó, tuy nhiên chúng lại khiến cho bạn không thể nào tập trung hoàn toàn đầu óc cho công việc được. Cảm giác chìm đắm kỳ quặc chạm vào bạn khi bạn đến công sở trong ngày thứ tư này là mở đầu cho việc mọi thứ đang cần quay trở về với guồng bình thường. Thứ năm là một ngày lạ lùng về mặt cảm xúc, và lời khuyên cho bạn là nên ngưng việc suy nghĩ quá nhiều và dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Một khám phá giá trị nào đó đang chờ đợi bạn trong những ngày cuối tuần.
<< Về trang đầu