Đừng để ai phải cảm thấy đau lòng cho bạn vì mong muốn “ở yên trong vỏ ốc” khi những ngày đầu tiên của tuần mới gõ cửa. Lý do bởi vì họ không hiểu những gì bạn đang phải đối diện. Nếu việc ở nhà không phải là một phương án mà bạn được chọn, hãy cho tinh thần mình được “ở nhà” theo đúng ý nghĩa của nó. Cứ giả bộ như bạn đang chăm chỉ công việc, còn suy nghĩ của bạn ư, bạn có quyền thả trôi nó theo cách bạn muốn.
Điều thú vị là, thứ tư, khi bạn đã sẵn sàng vào đường đua, ai đó lại trong trạng thái chỉ muốn nghỉ. Điều này hoàn toàn bình thường. Thứ năm, chìa khóa của bạn là linh hoạt, mềm dẻo, và trực giác của bạn góp một phần quan trọng trong ngày thứ sáu. Thứ bảy và chủ nhật, cuộn mình trong chăn và thả trôi đầu óc đến mây trời nếu đó là điều mà bạn muốn.