Có thể mọi thứ không diễn ra đơn giản như Thiên Bình vẫn nghĩ hoặc như mong muốn của chính bạn, nhưng đừng bỏ qua những điều đẹp đẽ xung quanh đang hiện diện, ví dụ như những bông hoa nở rộ dọc trên con đường mà bạn đi, âm thanh của gió, hoặc nụ cười của trẻ thơ. Tất cả những điều nhỏ bé ấy chính là một món quà. Ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn và điên loạn, vẫn có những cách khác nhau để tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình.
Thứ tư cho tới thứ năm, mọi niềm vui của bạn đều đến từ việc ngắm nhìn mọi người xung quanh, và rồi thứ sáu, bắt đầu từ sự sáng tạo. Thứ bảy, hãy ở trạng thái lắng nghe, và nếu bạn nghe thấy những âm thanh ồn ào trong đầu, hãy dẹp bỏ chúng ta bước ra ngoài. Chủ nhật là những ngày để tương tác xã hội và tìm kiếm thật nhiều niềm vui. Tuy nhiên đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi nhé.
<< Về trang đầu