Khi những ngày thứ hai và thứ ba gõ cửa, bạn có cảm giác như thể đầu óc đang ở một nơi nào đó. Đây thực sự là một cảm giác lộn xộn, nhưng thực tế, bạn khó có thể làm gì khác được. Hãy cứ tự tin đối diện với mọi việc diễn ra trước mặt bạn, và rồi bạn sẽ kết thúc những chuỗi ngày này với ý thức hoàn thành.
Giữa tuần là một khoảng thời gian không dễ dàng chút nào, người mà bạn vốn nghĩ rằng mình rất hiểu hóa ra là có hẳn một câu chuyện ở phía sau khiến cho mọi thứ thay đổi, và thứ sáu, bạn cảm thấy hoàn toàn kiệt sức bởi yêu cầu, đòi hỏi của những người xung quanh mình. Nhưng điều kỳ quặc là khi cuối tuần đến, tâm trạng bạn hoàn toàn thư giãn và yên tâm, nhất là liên quan đến công việc. Điều thú vị là trong ngày chủ nhật, kể cả có phải làm việc đi nữa, bạn vẫn cứ vui vẻ.
<< Về trang đầu