Điều gì đó đang xảy ra trong gia đình, và rồi thay vì quyết định sẽ đối mặt với chúng, bạn quyết định sẽ tạm... trốn chạy đã. Đó thực sự không phải là một kế hoạch tồi lúc này. Hãy cứ để ai đó xử lý những chuyện rắc rối ấy. Tại sao lại để mình vướng vào những chuyện lằng nhằng, trong khi bạn không nhất thiết phải như vậy?
Tuy nhiên, đừng quên rằng kể cả khi bạn muốn né tránh chúng, những chuyện rắc rối vẫn cứ làm phiền đến bạn, đặc biệt trong khoảng thứ tư và thứ năm. Một người bạn tốt sẽ trở thành một kẻ khó ưa vì chuyện nhỏ nhặt nào đó, và bạn là người duy nhất có thể xoa dịu họ đấy.