Trà Ngọc Hằng gây chú ý khi đăng tải bức ảnh cho con gái bú sữa mẹ cùng những dòng tâm sự nhắn nhủ đến cô công chúa nhỏ. Nữ siêu mẫu cho biết đây là hình ảnh chụp lúc bé Sophia mới được 2 tuần tuổi. Từ khi có con, cô nghĩ về con rất nhiều. Cô luôn trăn trở về việc phải dạy con gái những gì để sau này con tự lập và có cuộc sống hạnh phúc.
Bà mẹ đơn thân cho biết sẽ dạy con biết nấu nướng, làm đẹp, biết cách sống tốt.... vì chính hạnh phúc của con chứ không phải để đem lại hạnh phúc cho bất kỳ ai khác. Cô viết: "Tôi sẽ dạy cho con biết nấu nướng, trước hết là để lo cho mình chứ không phải là để phục vụ ai. Tôi sẽ cho con ăn học đàng hoàng, con sẽ tìm được một công việc tử tế để tự chủ tài chính, trước hết là để chăm lo cuộc sống của mình chứ chưa vội phải cung phụng cho ai. Tôi sẽ dạy con cách để làm đẹp mình, để nó được tự hào về mình chứ không phải để làm hài lòng một ai khác. Và tôi sẽ dạy cho con cách sống thật tốt, cách cười thật tươi và cách tự tin bước đi để kiêu hãnh vào đời, trước hết là để con sống thật hạnh phúc chứ không phải là để đem lại hạnh phúc cho bất kỳ một người nào khác".
Trước đó, Trà Ngọc Hằng cũng tâm sự với con về tình yêu nam nữ: "Tình yêu, thật ra không lung linh như những gì mà người ta nghĩ. Bởi tình yêu không chỉ là thứ tình cảm đơn sắc và cứ mãi ngọt ngào như một viên kẹo ngọt. Tình yêu quả thật rắc rối và gai góc hơn nhiều. Nhưng mà cũng chính vì thế, mà tình yêu mới luôn khiến con người ta phải đắm say và khao khát. Mẹ mong con đừng bao giờ nghĩ rằng mỗi lần yêu thì chắc chắn con sẽ được hạnh phúc. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ cần con đơn giản thật tâm thì người ta cũng sẽ đối với con như vậy. Không, vì cuộc đời luôn có hai mặt, và con người cũng có người tốt kẻ xấu đó con. Mẹ cũng từng vấp ngã, và đến tận bây giờ mẹ vẫn thấy biết ơn vì người đó đã làm tổn thương mẹ, để mẹ có thể gặp được ba của con. Và đã có con".