Tôi và bạn trai yêu nhau đã một năm rưỡi. Bạn trai làm nghề shipper được 10 triệu đồng/tháng hoặc hơn, cận Tết anh kiếm được tới 26 triệu đồng/tháng, gấp mấy lần thu nhập của tôi. Tính anh cũng hiền lành, chịu khó, có khi làm việc suốt tới 22h mới ăn cơm. Khi cãi nhau, anh cũng hay giảng hòa trước, chẳng nổi giận bao giờ.
Tuy nhiên, khi anh mặc đồng phục công ty tới chỗ tôi làm, tôi thấy xấu hổ và bị đồng nghiệp bàn tán nhiều sau lưng. Họ bảo: "Tưởng cái Linh thế nào hóa ra chỉ vớ được anh xe ôm". Họ buôn chuyện về tôi suốt một tuần lễ, tôi nghe cũng thấy có phần đúng và rất xấu hổ về người yêu. Tôi đang lăn tăn không biết nên chia tay thế nào mà anh ấy không buồn và chấp nhận. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Ngọc Linh
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.