Tôi và bạn trai đã tìm hiểu nhau khoảng 6 tháng nay. Tôi nghĩ câu "Ghét của nào, trời trao của đó" rất đúng với chính mình. Tôi ghét người hút thuốc lá nhưng lại lỡ va phải anh và yêu anh. Từ khi quen nhau, anh đã giảm được một nửa số lượng thuốc lá hút trong ngày. Tuy nhiên, khi tôi bảo anh dừng hẳn, anh hứa nhưng chỉ được một tuần là hút lại, có điều cũng ít hơn trước khi quen tôi. Tôi thực sự không biết có nên tin anh nữa không. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Quỳnh Nhi
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.