Bạn gái tôi xinh đẹp như người mẫu với chiều cao 1,7 m. Cô ấy còn giỏi giang, từng du học Anh, đang làm trợ lý tổng giám đốc ở tập đoàn đa quốc gia, mức lương khoảng 30 triệu đồng/tháng trở lên, còn là chủ cửa hàng quần áo, có nhiều tài lẻ về đàn, hát và nhảy. Bối cảnh gia đình cô ấy cũng rất tốt, có ông ngoại từng làm ở Bộ Ngoại giao.
Lúc cô ấy chọn tôi, chính tôi cũng bất ngờ vì cô ấy có nhiều vệ tinh xoay quanh. Tuy nhiên, chính vì cô ấy rất giỏi, bối cảnh tốt, còn tôi là dân tỉnh lẻ, lương khá nhưng chưa bằng cô ấy, không có xe ôtô để đưa rước cô ấy nên tôi rất tự ti. Tôi phải làm gì để loại bỏ cảm giác thua kém này?
Trọng
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.