Tôi là nam, 25 tuổi, đã ra trường và có việc ổn định. Từ năm lớp 9 tôi đã nhận ra mình có cảm xúc với bạn cùng giới, rất sợ các bạn nữ chạm vào người mình. Biết để đó thôi chứ tôi chưa từng quen bạn nam nào, cứ âm thầm thích một số bạn vì mục đích chính của tôi vẫn là học tập. Thế nhưng, đến khi học đại học tôi thỉnh thoảng có cảm xúc với bạn khác giới, cũng chỉ là âm thầm chứ không nói ra.
Giờ tôi đi làm và có tình cảm rất sâu sắc với bạn đồng nghiệp nam, chỉ cần một tin nhắn, một lần đi ăn chung, hay được ngồi chung bàn nói chuyện với bạn là tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi biết mình có tình cảm với bạn cách đây 3 tuần. Chúng tôi chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống, hiểu ý nhau. Tôi nói câu trước là bạn đã hiểu câu sau và ngược lại. Sau giờ làm, chúng tôi thường đi ăn chung và trò chuyện rất vui. Tôi mến bạn vì chưa ai hiểu tôi như bạn, sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi thứ.
Thế nhưng, bạn đã có bạn gái. Thỉnh thoảng đi ăn chung với tôi mà bạn vẫn nhắn tin cùng bạn gái. Từ trong trái tim, tôi cảm nhận được bạn thích mình, thi thoảng bạn chủ động rủ tôi đi ăn, nhìn tôi trìu mến, rất quan tâm tôi. Tôi có tình cảm rất mãnh liệt với bạn nhưng cũng có cảm xúc với bạn nữ (nếu đúng gu của tôi). Còn tôi mến bạn vì tính tình, sự hiểu chuyện và sẵn sàng chia sẻ mọi điều với tôi. Trong suy nghĩ, tôi chưa từng nghĩ sẽ có việc quan hệ chăn gối với bạn, chỉ nghĩ tới việc cầm tay hoặc hôn bạn thôi. Tôi phải làm sao đây?
Quang
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.