Tôi là nam, 24 tuổi. Có một cô gái rất dễ thương, xinh xắn, làm chung đã chủ động làm quen và có tình cảm với tôi. Thật lòng mà nói, tôi chỉ là người bình thường như bao nhiêu người khác, ngoại hình cũng coi được nhưng không phải hào hoa, bảnh bao và biết ăn chơi, thậm chí hơi cù lần. Tôi có cuộc sống bình dị. Tôi cảm thấy mình và cô gái ấy không hòa hợp về quan điểm, ý tưởng trong đời sống nên chẳng thể đáp lại tình cảm của cô ấy.
Vừa rồi, tôi biết cô ấy đã cưới người đàn ông khác, người đã theo đuổi cô ấy gần một năm nay. Người đó rất khá giả, bảnh bao, có chức vụ trong ban điều hành của một công ty. Rõ ràng là tôi không có tình cảm với cô ấy nhưng sao nghe thấy việc cô ấy đi lấy chồng khiến tôi buồn suốt 2 tuần nay, có phải thực ra trong lòng tôi cũng quý mến cô ấy mà không nhận ra? Mong các bạn tư vấn giúp.
Nam
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.