Tôi đã có người yêu, là một chàng trai nhà phố cổ. Tuy rất yêu nhau nhưng tôi hơi ngại vì nhà anh quá chật chội. Nếu cưới nhau, tôi sẽ phải ở chung với bố mẹ chồng và gia đình anh chồng trong căn nhà vỏn vẹn 30 m2. Do nhà chật quá nên bố mẹ anh còn phải ở gác lửng, không thể đứng mà chỉ có thể ngồi. Trong nhà lúc nào cũng ẩm mốc vì thiếu nắng.
Hơn nữa, người yêu tôi tuy đã 30 nhưng mức lương chỉ quanh quẩn 8-10 triệu đồng, không có tiền tiết kiệm. Do đó, tôi sợ nếu cưới thì tôi sẽ phải chịu khổ. Nhưng nếu không cưới anh, tôi sẽ là gái ế và không biết đến bao giờ mới có người rước. Tôi nên làm thế nào đây?
Hoàng Ly
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.